
Tại Bảng F, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với đội tuyển Malaysia, đội tuyển Lào và đội tuyển Nepal. Các đội trong bảng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về để cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng đấu tham dự Vòng chung kết.
Tháng 3 vừa qua, trong trận ra quân tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân nhà Gò Đậu, tỉnh Bình Dương, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có một khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng đậm 5-0 trước đội khách Lào.
Chính vì vậy, trận đấu với đội chủ nhà Malaysia lần này có tính chất "bản lề", rất quan trọng khi Malaysia được đánh giá là đối thủ chính cạnh tranh tấm vé duy nhất ở Bảng F với thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Trong bối cảnh đội hình bị xáo trộn khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương, đồng thời đội bạn tăng cường nhiều cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Malaysia.
Trận đấu diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil, thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), một trong những "chảo lửa" của bóng đá khu vực Đông Nam Á khi sức chứa của sân lên tới 80.000 chỗ ngồi. Đây là một lợi thế không nhỏ của đội tuyển Malaysia khi được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.
Đúng như dự đoán, đội chủ nhà Malaysia bước vào trận đấu với đội hình xuất phát có tới 9/11 cầu thủ nhập tịch. Chỉ có thủ môn và một cầu thủ chạy cánh là người gốc Malaysia.
Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, dàn cầu thủ nhập tịch cao to, vượt trội về thể hình và thể lực, Malaysia nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trên sân, tấn công dồn dập, gây áp lực cực lớn lên phần sân Việt Nam, dồn ép các học trò của HLV Kim Sang Sik phải lui về phòng ngự số đông trước khung thành thủ môn Nguyễn Filip. Đội tuyển Việt Nam đứng vững trước sức ép liên tục của đội chủ nhà trong Hiệp 1. Hai đội rời sân tạm nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước vào Hiệp 2, với việc 2 trung vệ Thành Chung và Tiến Dũng dính chấn thương phải rời sân sớm, thể lực các cầu thủ liên tục bị bào mòn sau các cuộc đua sức và tốc độ với các cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc từ Nam Mỹ và châu Âu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik dần hụt hơi. Nhiều vị trí trên sân của đội tuyển Việt Nam đã có dấu hiệu xuống sức rất rõ rệt khi đua sức với những cầu thủ nhập tịch cao to, thể lực vượt trội của Malaysia. Các học trò của HLV Kim Sang Sik thấm mệt, không thể theo kịp những bước chạy của cầu thủ đội chủ nhà.

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình 9/11 cầu thủ nhập tịch, thể hình và thể lực vượt trội, trước một đội quân đã xuống sức, Malaysia dễ dàng ghi tới 4 bàn thắng vào lưới thủ môn Nguyễn Filip, khép lại chiến thắng chung cuộc 4-0 trước đội tuyển Việt Nam.
Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu với đội tuyển Malaysia, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik đã gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam: "Trước tiên, với tư cách là HLV trưởng, tôi cảm thấy có lỗi với các cổ động viên Việt Nam đã vượt quãng đường dài tới Malaysia cũng như tất cả người hâm mộ theo dõi qua truyền hình. Ở Hiệp 1, chúng tôi vẫn duy trì được thế trận như kế hoạch. Nhưng sang Hiệp 2, sau khi hai trung vệ gặp chấn thương, đội đã gặp khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự và triển khai lối chơi, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại".
HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nhìn nhận về sự chênh lệch đội hình với Malaysia ở trận đấu này: "Chúng ta phải thừa nhận Malaysia đã mạnh lên đáng kể nhờ các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại những kỳ tích. Nếu chuẩn bị tốt cho trận tái đấu ở Hà Nội, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội để bù đắp cho 4 bàn thua hôm nay".
HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết Ban Huấn luyện đã phân tích kỹ đối thủ nhưng các cầu thủ nhập tịch Malaysia đã thể hiện vượt ngoài dự đoán: "Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó. Tuy nhiên, toàn đội sẽ rút ra những bài học quý giá từ trận đấu này để chuẩn bị tốt hơn ở chặng đường tiếp theo".
HLV Kim Sang Sik cũng chia sẻ về thể trạng không hoàn toàn sung sức của các tuyển thủ sau thời gian thi đấu tại V.League, cũng như những điều bất khả kháng khiến cho Đội tuyển không thể thực hiện được kế hoạch đã đặt ra trước trận đấu: "Kế hoạch ban đầu là giữ sạch lưới ở Hiệp 1 để tạo cơ hội cho những cầu thủ tấn công như Quang Hải, Tiến Linh bùng nổ ở Hiệp 2. Tuy nhiên, do các ca chấn thương ở hàng phòng ngự, chúng tôi không thể vận hành lối chơi đúng như dự tính".
HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh sự đồng cảm với các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam: "Tôi hiểu rõ sự thất vọng của các cầu thủ cũng như các cổ động viên. Với cương vị HLV trưởng, tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả này. Dù thất bại, tôi tin các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch, nhưng chúng tôi còn thời gian để sửa chữa và sẽ nỗ lực tối đa ở trận đấu tới".
Kết thúc buổi cuộc họp báo, HLV Kim Sang Sik một lần nữa khẳng định dù thua với tỉ số nào, thất bại vẫn là thất bại, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ không bỏ cuộc và quyết tâm đứng dậy mạnh mẽ cho chặng đường phía trước.
Với chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, đội chủ nhà Malaysia tạm vươn lên xếp nhất Bảng F, đội tuyển Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai, đội tuyển Lào sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Nepal xếp ở vị trí thứ ba, đội tuyển Nepal xếp cuối bảng khi chưa có được điểm nào.
Các trận đấu tiếp theo của Bảng F, Vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ trở lại vào tháng 10 tới. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Nepal và đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu với đội tuyển Lào./.