Gen Z chọn biển quê để khởi nghiệp
Khi giấc mơ đổi đời ở thành phố lớn dần nhường chỗ cho áp lực và mệt mỏi, nhiều bạn trẻ Gen Z đang rẽ hướng trở về quê hương. Ở vùng biển Ninh Bình, hai chị em Trà My và Mai Huê đã rời Hà Nội để khởi nghiệp từ hải sản quê nhà. Câu chuyện của họ đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có thể bắt đầu khởi nghiệp từ chính quê hương mình.
Không gian văn hoá mới giữa lòng phố núi Tuyên Quang
Tối 28/11, Quảng trường 26/3 (phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang long trọng khai mạc Không gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản tiêu biểu của tỉnh và Không gian thưởng trà Shan tuyết, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa du lịch dịp cuối năm.
Hải Phòng: Sắp diễn ra chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời”
Chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, giao Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng dàn dựng và tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố.
Ông tiến sĩ nguyện cả đời vì sự nghiệp chiếu sáng
Đó là cách gọi thân mật của nhiều đồng nghiệp dành cho Tiến sĩ Lê Hải Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ (IRAT), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chiếu sáng Việt Nam. Thành viên Hiệp hội Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Việt Nam
Tình yêu quê hương và cây chè ước mơ của người lái “con thuyền” Hảo Đạt (Bài 2)
Chuyện về Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, một biểu tượng của ngành chè Thái Nguyên với những sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia, không thể không nhắc đến bà Đào Thanh Hảo người "thuyền trưởng" có tài và tâm huyết.
Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Hoài Anh: Người thổi hồn dân tộc vào nghệ thuật truyền thống Việt Nam
Phạm Thị Hoài Anh sinh ngày 02/12/1965 tại 37 Lý Quốc Sư (Hà Nội), là một nghệ sĩ tiêu biểu của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đặc biệt nổi bật trong các thể loại ca trù, chầu văn, hát xẩm và ngâm thơ cũng như chèo, quan họ Bắc Ninh... với những đóng góp không ngừng nghỉ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian Việt Nam.
Thầy giáo âm nhạc với hồn tranh Bảy Núi
Thầy giáo âm nhạc với hồn tranh đá Bảy Núi là nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Nam, ngụ xã Châu Phú, tỉnh An Giang. Sự sáng tạo của thầy Nam đã góp phần làm tăng sự đa dạng trong dòng chảy văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà.
Trung thu đặc biệt của 221 hài nhi xấu số
Tối ngày hôm qua, hàng chục thiện nguyện viên đã đến Nghĩa trang Hoa Hồng tổ chức lễ trung thu "đặc biệt" ý nghĩa cho hơn 220 thai nhi xấu số được chôn cất nơi đây.
Thanh Tâm – Á quân Sao Mai toàn quốc 2019 “tái sinh” với nghệ danh mới RENA
Giành giải Nhất khu vực miền Nam và trở thành Á quân toàn quốc tại cuộc thi Sao Mai 2019 dòng nhạc Nhẹ, Thanh Tâm từng được biết đến là một trong những giọng ca nội lực, kỹ thuật và giàu cảm xúc của thế hệ ca sĩ trẻ.
Bến phà II Long Đại - "tọa độ lửa anh hùng"
Bến phà II Long Đại - nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước tại vùng đất Quảng Trị anh hùng vừa được công nhận là di tích lịch sử Quốc gia.
Tỷ phú nông dân An Giang được đề cử nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Với 80ha đất ruộng trồng lúa thông minh, ông Lê Thanh Long ở An Giang được mệnh danh là “tỷ phú nông dân” vùng Bảy Núi. Với những cống hiến vượt bậc, đặc biệt là tinh thần lao động sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, ông Long vinh dự được đề cử nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
Ngàn bước chân hội tụ, triệu cảm hứng lan tỏa tại giải Marathon Tuyên Quang
Sáng 14/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tuyên Quang), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức Giải chạy Marathon năm 2025 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”.
Sáng mãi tinh thần ngọn lửa Xô Viết
Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh là di sản cách mạng tiêu biểu, kết tinh bản sắc xứ Nghệ và mở hướng cho phát triển bền vững gắn với giá trị văn hóa – lịch sử.
Những cánh chim "hòa bình” từ Nam ra Bắc mừng ngày Quốc khánh
Vượt hàng ngàn kilomet từ phương Nam xa xôi, 800 chú chim bồ câu - biểu tượng của “hòa bình” đã được CLB bồ câu đua TP. HCM hợp luyện chỉnh tề chờ ngày tung cánh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh trên bầu trời Hà Nội.