Trên từng bước tuần tra, khắc sâu lời thề với Tổ quốc
Trên các tuyến đường biên giới, giữa núi rừng hoang vu hay bờ biển sóng vỗ miên man, dấu chân của tuổi trẻ Biên phòng Thanh Hóa vẫn đều đặn in trên từng cung đường tuần tra. Đó không chỉ là hành trình thực thi nhiệm vụ quốc gia, mà còn là biểu tượng sống động của lòng yêu nước, sự kiên định thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của thế hệ thanh niên mang trên mình màu áo lính xanh.
Họ không chờ Tổ quốc gọi tên, mà luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại hy sinh giữa đời thường và lý tưởng. Ở các đồn biên phòng như Bát Mọt, Pù Nhi, Mường Lát, Na Mèo…, dễ bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ trẻ với vóc dáng rắn rỏi, ánh mắt kiên định, vai đeo ba lô, tay cầm súng lặng lẽ băng rừng vượt núi. Nơi càng xa xôi, gian khó, trách nhiệm của tuổi trẻ biên phòng lại càng rõ nét hơn.
Mỗi năm, có hàng trăm lượt tuần tra được tổ chức với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên. Những chuyến đi ấy không chỉ là nhiệm vụ thường ngày, mà là từng bước chân gìn giữ chủ quyền, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm nhập, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm hay xuất nhập cảnh trái phép. Dù có những đêm mưa lớn, những ngày dài đi bộ trong rừng rậm hay giữa biển khơi sóng dữ, họ vẫn bền bỉ, không lùi bước.
Ghi nhận thực tế tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, nơi địa hình hiểm trở và là một trong những điểm nóng của ma túy. Tại đây, các cán bộ, đoàn viên không chỉ tuần tra mà còn trực tiếp tham gia phá án. Nhiều vụ bắt giữ thành công được thực hiện bởi chính những chiến sĩ trẻ, thông minh và dũng cảm. Đằng sau mỗi lần vây bắt là những ngày đêm mật phục, những đêm trắng không ngủ, thậm chí phải đối mặt với hiểm nguy mà họ chưa từng chối từ.
Cụ ông Vi Văn Ba sống gần Đồn Bát Mọt, chia sẻ đầy xúc động: “Các chú bộ đội trẻ như người nhà của dân bản. Mưa nắng, bão gió gì cũng có mặt. Dân gặp khó, họ đến giúp liền. Sửa nhà, bắc cầu, mang thuốc cho người ốm… Không có các chú ấy, biên giới buồn và lo lắm.”
Với họ, tình yêu Tổ quốc không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở từng giọt mồ hôi rơi trên cột mốc, ở mỗi lối mòn quen thuộc của đường tuần tra, và trong ánh nhìn tin cậy mà người dân biên giới dành cho họ.
Gieo hạt giống nhân văn giữa đất trời biên giới
Mặc dù khó khăn bủa vây, luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, thách thức nhưng tuổi trẻ Biên phòng Thanh Hóa vẫn trung kiên bám đồn, bám bản, tạo thành lá chắn thép bảo vệ biên cương. Đối với họ, khi khoác lên mình màu xanh của áo lính không chỉ làm nhiệm vụ quốc phòng, mà còn là những "sứ giả nhân ái" trong công cuộc dựng xây đời sống văn hóa, an sinh xã hội ở khu vực biên giới.
Trong những năm qua, các Đồn Biên phòng ở xứ Thanh đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa sẻ chia ở vùng biên cương. Những chương trình như “Tháng Ba biên giới”, “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hay “Nâng bước em đến trường” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống người dân. Đoàn viên, thanh niên biên phòng đã tự nguyện đóng góp, vận động hỗ trợ hàng trăm suất quà, hàng nghìn ngày công để sửa chữa nhà cửa, mở lớp học tình thương, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nơi đây.
Tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, cán bộ, chiến sĩ đã nhận đỡ đầu 26 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 8 em là “con nuôi đồn Biên phòng”, 18 em được hỗ trợ qua chương trình “Nâng bước em đến trường”. Nhờ đó, các em có thể tiếp tục đến lớp, được chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần. Vào ngày khai giảng, những người lính trẻ dắt tay các em đến trường, tặng sách vở, đồng phục. Không chỉ là sự giúp đỡ, đó còn là tình cảm thân thiết như người trong gia đình, là sự gắn bó bền chặt giữa bộ đội và nhân dân nơi biên giới.
Những ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, nhiều chiến sĩ trẻ lại khoác lên mình vai trò khác: cắt tóc miễn phí trong câu lạc bộ “Tay kéo Biên phòng”, rửa xe gây quỹ khuyến học, dạy kèm cho học sinh yếu. Mỗi hoạt động tuy nhỏ, nhưng đều là sợi dây gắn kết vững bền giữa quân và dân. Họ cũng là người tiên phong trong việc tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân sản xuất sạch, xây dựng mô hình kinh tế hộ.
Với họ, biên giới không chỉ là ranh giới quốc gia, mà còn là nơi để sống, để dựng xây, để gìn giữ và lan tỏa giá trị của cộng đồng. Mỗi mét vuông biên giới có dân sinh sống là mỗi mét vuông an toàn. Vì vậy, họ luôn tâm niệm: “Giữ dân là giữ đất, chăm dân là giữ nước”.