3 cách trưởng thành của bản thân giữa đời

Trong tâm lý học, trưởng thành là khả năng thích ứng được với môi trường xã hội, nhận thức được thời gian và địa điểm chính xác để có những cư xử đúng mực và biết được khi nào nên làm gì, tùy theo hoàn cảnh và phụ thuộc vào nền văn hóa xã hội mà ta đang sống. Sự trưởng thành của một người thường chia làm 3 kiểu:
truong-thanh-la-gi-bieu-hien-cua-su-truong-thanh-1639627144-1-1677068539.jpg

Thứ nhất gọi là trưởng thành kiểu RUỘT

Ruột là thế nào? Ruột là làm gì cũng phải là tự mình. Tự mình co bóp, đau đớn mình chịu trước, mình phải chạm vào những thứ khổ nhất. Trong cuộc đời mình, mình phải tiếp xúc với những điều rất mệt mỏi, và từ đấy mình vươn lên khẳng định mình, mình cố gắng chống chọi với mọi cơn đau, mọi thứ xung quanh mình.

Tại sao mình phải cô độc? Bởi vì thứ duy nhất cùng góp sức với mình là gì? Là sự thải loại, là đám giun sán. cho dù như vậy, mình vẫn phải sạch sẽ, mình vẫn phải cố gắng sống cuộc đời mình và mình không từ bỏ những giá trị của mình. Đấy là ruột. Có rất nhiều người phải trưởng thành như là ruột

Có một số người khác trưởng thành như là TIM

Tim thì thế nào? Tim là trung tâm của mọi chuyện. Người này có ảnh hưởng, có sức mạnh, họ thành công một chút, họ cũng có nhiều người vây quanh, họ cũng có người này người nọ. Tim quản lí mọi chuyện bằng gì? Bằng hồng cầu, bằng máu, và nó thúc đẩy ngày đêm, nó không được dừng nghỉ.

Bạn nhìn thấy những người có một chút thành công, sự trưởng thành của họ là gì? Không có dừng nghỉ, không có sự dừng lại, luôn luôn thúc đẩy, luôn luôn phải cùng với tất cả những đồng đội của họ chiến đấu không ngừng. Đấy là một cách trưởng thành. Cách trưởng thành này có thể đôi lúc cũng sẽ hạnh phúc hơn so với ruột, vì ruột thì rất cô độc. Nhưng tim lại cần rất nỗ lực

Và sự trưởng thành cuối cùng là trưởng thành kiểu NÃO

Não thì thế nào? Não kiểm soát tất cả bằng một hệ thống thụ thể, một hệ thống thần kinh, bằng thông tin. Não là những người đã tiến đến bước có một hệ thống rộng lớn, họ có cấp dưới, họ có một loạt những người mà họ có thể điều khiển, họ có thể thuê, họ là cấp chủ cấp cao. Trưởng thành theo kiểu não là gì? Họ kiểm soát chủ yếu qua thông tin, kiểm soát chủ yếu thông qua việc xem xét các báo cáo, thông qua việc kiểm soát các đầu người, chứ không còn là gắn bó trực tiếp với công việc. Họ không cô độc như ruột, họ không cần phải nỗ lực như trái tim, mà họ cần phải là gì? Họ cần phải khôn ngoan như khối óc

3 kiểu trưởng thành này, 3 mẫu con người này đôi lúc không phải chúng ta chọn mà được. Có thể cuộc đời đẩy chúng ta đến điểm ấy. Cũng có thể chúng ta vươn lên, chúng ta vươn lên theo kiểu đôi lúc chúng ta muốn từ bỏ ruột, chúng ta muốn từ bỏ tim, và đôi lúc chúng ta chán làm não, cũng có thể như vậy. Nhưng bạn hãy nhớ đấy là 3 mô hình trưởng thành chính của con người

Ngoài ra còn một mô hình nữa, nó không phải là sự trưởng thành. Đấy là gì? Trở thành da. Tức là ai cũng có thể động chạm được, ai cũng chà đạp được, lúc nào cũng phải đối mặt với nắng gió. Nhưng mà lúc nào cũng không thể vui, không thể buồn theo ý mình, hoàn toàn là theo ý của thế giới xung quanh, hoàn toàn phụ thuộc vào bên ngoài, cố gắng trát lên mình thật đẹp, cố gắng chăm sóc thật nhiều, cuối cùng vẫn cứ già đi và vẫn cứ đánh mất giá trị. Đấy không còn là một sự trưởng thành. Nó chỉ đơn giản là sống tiếp và sống mòn

Bạn có thể là ruột, là tim, là óc, nhưng đừng là da. Hãy cố lên, con đường đời rất dài nhưng cũng rất ngắn, cần nhiều nỗ lực, ý chí, và có nhiều sự cô độc, có nhiều sự mất mát, nhưng đừng từ bỏ. Hãy bình thản đi đến đích của mình!./.

Đỗ Nguyễn