Ở tuổi 64, ông Nguyễn Văn Hường – một nông dân lâu năm tại tỉnh Tiền Giang – không chỉ gắn bó với sầu riêng mà còn là tấm gương sống cho tinh thần cải tiến không ngừng. Bằng việc đầu tư vào chiếc drone nông nghiệp XAG P150, ông Hường không chỉ bảo vệ cây trồng hiệu quả hơn, mà còn bảo vệ chính sức khỏe bản thân.
Với vườn cây hơn 4 héc-ta, gồm 300 cây sầu riêng, 250 cây mít và dừa, ông Hường từng phải chèo thuyền len lỏi trong các hàng cây, dùng tay với cao xịt thuốc. Sau khi học sử dụng drone, ông đã hoàn thành công việc phun thuốc của hai ngày chỉ trong 3 giờ, giảm lượng nước dùng từ 3.000 lít còn 800 lít.
Nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) chỉ ra rằng ứng dụng drone có thể tăng năng suất tới 20% và giảm 30% lượng thuốc trừ sâu. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, công nghệ không còn là lựa chọn – mà là yêu cầu bắt buộc nếu muốn tồn tại và phát triển.
Thành công không nằm ở việc sở hữu thiết bị đắt tiền, mà nằm ở tư duy đổi mới, sẵn sàng học hỏi và dám thay đổi. Một người nông dân 64 tuổi, từ chiếc bình phun thuốc thô sơ đến điều khiển drone qua màn hình, chính là hình ảnh chân thật nhất cho tương lai của nông nghiệp Việt: hiện đại, tự chủ và không ngừng tiến lên.