Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà: “Cùng nhau vẽ nên một thành phố đáng sống bằng chính trái tim”

Đây là chia sẻ của Hoa hậu Môi trường Thế giới năm 2023 Nguyễn Thanh Hà tại Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề“Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh”diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP. Hồ Chí Minh) ngày 01/6 vừa qua. Lễ trao giải là cột mốc của một hành trình nghệ thuật và giáo dục môi trường.
hinh-3-1750583119.jpg
Cuộc thi vẽ tranh “Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh” do Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà khởi xướng, hội tụ hơn 4.000 tác phẩm dự thi.

Cuộc thi vẽ tranh Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh được khởi xướng bởi Hoa hậu Môi trường Thế giới năm 2023 Nguyễn Thanh Hà, dưới sự phối hợp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á. Cuộc thi kéo dài gần nửa năm, thu hút hơn 4.000 tác phẩm dự thi đến từ các bạn học sinh, sinh viên và cả người dân trên toàn thành phố.

Ngoài tạo ra sân chơi nghệ thuật cho các em nhỏ, cuộc thi còn truyền cảm hứng đến với cộng đồng, từ đó lan tỏa thông điệp lớn: “Hành động vì môi trường và chung tay xây dựng thành phố phát triển. Sự kiện lễ trao giải có sự tham dự của đông đảo khách mời, trong đó có họa sĩ Trần Văn Thi, họa sĩ Trần Thiên Thanh, nhiếp ảnh gia Đại Ngô, đạo diễn Tây Phong…

Tại buổi lễ, ban tổ chức tiến hành trao 30 giải cho các tác phẩm xuất sắc, được chọn lọc từ 4.000 tác phẩm gửi đến cuộc thi. Trong đó, 2 tác phẩm giành hạng nhất đó là: Sự hồi sinh (của bạn Tống Toàn Chúc Linh) và Tâm hồn xanh (của bạn Nguyễn Thu Nguyệt Anh). Điều đặc biệt, ở các tác phẩm dự thi đã phác hoạ nên một thành phố xanh, đáng sống, từ đó thôi thúc mỗi người có trách nhiệm hành động vì môi trường.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại ngày hội Đẹp như trong tranh và phát động triển lãm lưu động tại một số trường học, nhà văn hóa thanh thiếu nhi. Hơn nữa, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, triển lãm đầu tiên sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, góp phần mở rộng đối thoại về phát triển đô thị xanh, sống bền vững và văn minh sinh thái.

Đặc biệt ấn tượng, tại buổi lễ trao giải, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đã chọn áo dài truyền thống, toát lên vẻ ngoài, xinh xắn và ngọt ngào. Cô xúc động khi tâm huyết của mình dành cho cuộc thi cuối cùng cũng có được “quả ngọt”. Với Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà, Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh ra đời từ một giấc mơ khá giản dị: Chúng ta – dù là trẻ em hay người lớn, dù là nghệ sĩ chuyên nghiệp hay người chưa từng cầm cọ – đều có thể cùng nhau vẽ nên một thành phố đáng sống bằng chính trái tim và sự cảm nhận của mình. 

“Hôm nay, khi đứng trước quý vị và chứng kiến những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc, Hà cảm thấy một niềm tự hào và biết ơn sâu sắc – không chỉ vì số lượng bài dự thi vượt xa kỳ vọng, mà vì chiều sâu trong từng nét vẽ đã chạm đến trái tim tất cả chúng ta. Thật xúc động khi từ cuộc thi, tôi nhận thấy rằng sự sáng tạo không có giới hạn về tuổi tác”, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà bày tỏ. 

Bên cạnh đó, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cảm kích khi có những em nhỏ chỉ mới 4 - 5 tuổi nhưng đã vẽ nên thành phố bằng màu sắc hồn nhiên. Cùng với đó, các sinh viên, người trưởng thành thể hiện góc nhìn sâu sắc hơn, giàu thông điệp hơn về môi trường, đô thị và lối sống bền vững. Tâm điểm nằm ở những người không chuyên như công nhân, giáo viên, nhiếp ảnh gia… cũng chọn một cách gửi gắm riêng về tình yêu thành phố, những kỳ vọng xanh” về môi trường thông qua những bức tranh sống động.

“Mỗi độ tuổi là một góc nhìn. Mỗi góc nhìn là một lát cắt của thành phố tương lai. Và chính sự đa dạng này đã làm nên bức tranh tổng thể – vừa chân thực, vừa mộng mơ, vừa hồn nhiên mà cũng rất quyết liệt”, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà chia sẻ

Từ bước đệm đó, Hoa hậu Môi trường Thế giới năm 2023 tin rằng, đây không chỉ là cuộc thi mà là một không gian đối thoại bằng nghệ thuật để mọi người cùng nhau nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn, phát triển thành phố. “Hà tin những cảm xúc hôm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, thúc đẩy hành động và tạo ra thay đổi tích cực trong từng cá nhân, từng mái ấm, từng cộng đồng. Và từ đó, một “thành phố xanh – đẹp như trong tranh” sẽ không còn là viễn cảnh, mà là hiện thực do chính tay chúng ta tạo nên”, cô bày tỏ. 

Đăng ký đặt báo