PV: Chào Huy, thông qua mạng xã hội được biết nhóm Hà Nội Xanh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Bạn có thể chia sẻ cụ thể công việc mà các bạn đang làm không?
Nguyễn Tiến Huy: Hiện tại, CLB đang tổ chức các hoạt động dọn dẹp, thu gom và phân loại rác tại những điểm sông, kênh, ao hồ bị ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội. Đây là công việc đều đặn của chúng mình nhằm góp phần cải thiện môi trường sống của thành phố.
PV: Được biết nhóm không phải mới hình thành gần đây, mà là cả một quá trình lâu dài. Vậy ý tưởng này bắt nguồn từ đâu và làm thế nào bạn có thể lan tỏa đến cộng đồng để hình thành một nhóm đông đảo như hiện nay?
Nguyễn Tiến Huy: Xuất phát từ tình yêu Hà Nội, yêu môi trường. Thời điểm còn là cậu sinh viên mình đã từng tham gia các chương trình tình nguyện của các trường đại học tổ chức. Sau khi ra trường và đi làm mình mong muốn tiếp tục được cống hiến chút sức lực để giúp cho môi trường bớt ô nhiễm.
Hà Nội như là quê hương thứ 2 của mình vậy, cho nên việc làm đẹp cho nơi mình đang sinh sống và làm việc là mong ước lớn nhất của mình. Từ ý tưởng ban đầu, nhờ sự đồng lòng và tình yêu Hà Nội cũng như tình yêu thiên nhiên, môi trường của các bạn tình nguyện viên (TNV) cùng sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, cộng đồng Hà Nội Xanh đã ngày càng phát triển, đến nay có hơn một nghìn thành viên gắn bó.
PV: Hiện nay số lượng thành viên và phạm vi hoạt động của nhóm ra sao?
Nguyễn Tiến Huy: Hiện tại số lượng thành viên trong CLB khoảng 1 nghìn 200 TNV, trong mỗi buổi hoạt động lớn nhỏ có khoảng 30-200 TNV tham gia. Địa bàn hoạt động chủ yếu ở TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.
PV: Trong quá trình hoạt động, chắc hẳn nhóm gặp không ít khó khăn. Bạn có thể chia sẻ về những thách thức, cách vượt qua và một vài kỷ niệm đáng nhớ?
Nguyễn Tiến Huy: Trong thời gian diễn ra hoạt động, CLB gặp phải rất nhiều khó khăn từ kinh phí duy trì đến địa bàn hoạt động, chất lượng hoạt động, … Để khắc phục những khó khăn trên bản thân mình và toàn thể các bạn quản trị viên trong ban quản trị cũng đã phải cố gắng rất nhiều.
Ban quản trị CLB thường xuyên phải họp bàn lên kế hoạch phương án để thực hiện được 1 buổi hoạt động chỉnh chu, hiệu quả và an toàn.
Trong suốt hơn 3 năm làm dự án này, cũng có đôi lúc mình nản, tiêu cực vì nhiều vấn đề như kinh phí và thời gian dành cho dự án, nhưng chưa khi nào mình nghĩ sẽ bỏ ngang nó.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt 3 năm qua là những ngày đầu khi tổ chức hoạt động CLB chỉ có 3 người, rác nhiều làm k xuể có khi trưa chỉ nghỉ có 1 tiếng thôi rồi mấy anh em lại bảo nhau cố làm cho xong rồi về. Ngày đó, trong một lần hoạt động tôi bị một chiếc kim tiêm cắm vào đùi chảy máu, cảm giác vừa run vừa sợ.
Chỉ đến khi đi khám và tiêm phòng xong mình mới bớt lo lắng. Thời gian 3 năm thực sự rất nhiều kỉ niệm làm mình nhớ mãi khó có thể quên được nói cách khác Hà Nội Xanh chính là 1 phần thanh xuân của mình.
PV: Vậy thì giá trị cốt lõi mà các bạn muốn lan toả là gì? định hướng trong tương lai của nhóm là thế nào?
Nguyễn Viết Huy: Điều chúng mình mong muốn gửi gắm là tinh thần nhân văn trong cách ứng xử với môi trường. Thực trạng ô nhiễm hiện nay là lời cảnh báo nghiêm túc, đòi hỏi sự chung tay của tất cả mọi người. Trong tương lai, Hà Nội Xanh vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh hiện tại, đồng thời phát triển thêm các dự án như lắp đặt phao chắn rác, cải tạo dòng nước, cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện khác để cộng đồng ngày càng lan rộng.
Đến với Hà Nội Xanh, chúng tôi làm việc thiện như một cách để chữa lành. Tôi luôn nói với mọi người rằng: “Chúng ta được sinh ra trong một mảnh đất màu mỡ, chung tay bảo vệ môi trường để sau này con cái chúng ta sinh ra không phải sống trên rác thải".
PV: Cuối cùng, bạn có mong muốn gì từ cộng đồng và chính quyền để hỗ trợ nhóm?
Nguyễn Tiến Huy: Chúng mình mong người dân sẽ có ý thức hơn: vứt rác đúng nơi quy định, ưu tiên sử dụng vật phẩm tái chế, cùng nhau bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất. Về phía chính quyền, hy vọng có thêm sự hỗ trợ trong công tác tổ chức và phối hợp với người dân tại địa phương để duy trì hiệu quả các hoạt động mà CLB đã triển khai.
PV: Xin cảm ơn anh về những chia sẻ tâm huyết. Chúc Hà Nội Xanh sẽ ngày càng phát triển và lan tỏa tinh thần sống xanh đến nhiều người hơn nữa.