Tình người lúc lũ lụt
Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương Miền Trung Tây Nguyên chìm trong biển nước. Lũ lụt, như thường thấy, không chỉ mang theo dòng chảy hung hãn cuốn trôi tài sản, mùa màng, mà còn thử thách lòng người. Nhưng chính trong những thời khắc khó khăn ấy, thứ nổi lên mạnh mẽ nhất không phải dòng nước, mà là tình người, thứ ánh sáng ấm áp len lỏi qua từng mái nhà ngập nước, từng con thuyền cứu hộ, từng cánh tay đưa ra đúng lúc.
Ngay khi mưa lớn chưa dứt hẳn, nhiều đội xung kích của địa phương của tỉnh đã thức trắng đêm bám địa bàn. Trong tiếng bộ đàm réo liên tục, họ tìm cách tiếp cận những hộ đang bị nước cô lập, khi nước dâng nhanh hơn dự báo, lực lượng cứu hộ phải dùng ca nô ngược dòng trong đêm tối, ánh đèn pin mỏng manh soi theo những tiếng gọi yếu ớt phát ra từ căn nhà cấp bốn chỉ còn thấy nóc.
Lực lượng cứu hộ kể lại: “Lúc nước dâng cao, ai cũng sốt ruột. Chỉ mong đến kịp để đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm.”. Cứu được người, họ thở phào, dù ướt sũng và kiệt sức sau nhiều giờ bơi ca nô giữa dòng nước xiết.
Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh những bữa cơm vội giữa trời mưa, những bộ quần áo ướt sũng của lực lượng cứu hộ khiến hàng triệu người xúc động: “Đây là trách nhiệm, là tình đồng bào”. Trong lũ lụt, không phải ai cũng có thể trực tiếp chèo ca nô hay giải cứu người dân. Nhưng sự sẻ chia có rất nhiều hình thức.

Đi qua hoạn nạn để hiểu “đồng bào” là gì
Từ xa xưa, người Việt gọi nhau là “đồng bào” cùng sinh ra từ một bọc trứng. Hai chữ ấy không chỉ là nguồn gốc, mà còn là lời nhắc nhở về sợi dây liên kết sâu sắc giữa con người với con người.
Trong những ngày nước lũ dâng cao, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” không hề phai nhạt. Nó hiện diện qua từng hành động nhỏ nhất: một chiếc áo phao đưa vội cho người khác, một con thuyền quay lại thêm lần nữa dù người lái đã run lên vì lạnh, hay chỉ đơn giản là câu động viên dành cho người đang bơ vơ trước dòng nước bạc.
Lũ lụt mang đến mất mát, nhưng cũng soi chiếu những gì đẹp nhất trong lòng người Việt Nam. Trong tiếng máy ca nô, trong bữa cơm vội, trong những bàn tay chìa ra không do dự, ta thấy một điều: sức mạnh của sự đoàn kết luôn lớn hơn bất kỳ dòng nước nào.
Có thể trời đất còn nổi cơn giông bão, nhưng khi tình người vẫn sáng lên trong hoạn nạn, chúng ta sẽ luôn tìm được đường để bước tiếp.


Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 11 giờ, ngày 20/11, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, từ đêm 15/11 đến sáng 20/11, toàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại nhiều trạm phổ biến từ 400 - 1.000 mm. Cá biệt, một số khu vực ghi nhận lượng mưa kỷ lục như: Sơn Thành Tây (1.645 mm), Sơn Thành Đông (1.328,4 mm) và Ea Bar (1.257,8 mm).
Mưa lớn dồn dập khiến mực nước trên các sông dâng cao nhanh chóng. Đáng chú ý, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn đã vượt mức lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09 m. Trên sông Sêrêpốk, mực nước tại trạm Bản Đôn lúc 9 giờ sáng 20/11 đã vượt mức báo động 3. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ tại hạ lưu sông Ba và sông Krông Ana tiếp tục lên nhanh, duy trì ở mức rất cao.
Đến trưa 20/11, mưa lũ đã làm 11 người chết và 4 người mất tích. Trong đó, các trường hợp tử vong do sạt lở đất, lật thuyền và bị lũ cuốn trôi được ghi nhận tại các xã: Xuân Phước, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Hòa Xuân, Hòa Mỹ và phường Sông Cầu. Riêng tại xã Ô Loan, một thanh niên 18 tuổi mất tích do lật thuyền thúng khi ra bè nuôi cá.
Toàn tỉnh Đắk Lắk có 8 nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; 33.630 lượt nhà bị ngập nước. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã khiến 11.578 hộ dân bị cô lập. Các lực lượng chức năng đã phải tổ chức di dời khẩn cấp 11.242 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; có 43 hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đất.
Hệ thống giao thông huyết mạch bị tê liệt nghiêm trọng. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận xã Xuân Lãnh, Tuy An Bắc bị xói lở nền đường, cuốn trôi tà vẹt, buộc phải dừng tàu.
Các tuyến Quốc lộ 19C, ĐT.643, ĐT.646 bị sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá lớn, gây tắc đường tại nhiều điểm thuộc các xã Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh. Tại xã Yang Mao, cầu bê tông nối Buôn Tơng Rang B với Thôn Ea Luêh bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.
Mưa lũ cũng gây sự cố lưới điện trên diện rộng, đến sáng 20/11, có hơn 118.000 khách hàng (chiếm 12,54%) đang bị mất điện, tập trung tại khu vực phía Đông tỉnh. Trạm biến áp 110kV Sông Cầu 2 buộc phải cắt điện khẩn cấp do nước lũ tràn vào trạm.

Trước tình hình thiên tai khẩn cấp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hỗ trợ nóng 30 tỷ đồng cho 60 địa phương để triển khai công tác ứng phó.
Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng đã được huy động cùng hàng trăm ca nô, xe chuyên dụng để hỗ trợ sơ tán dân và tìm kiếm cứu nạn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cũng đã kiến nghị Quân khu và Bộ Quốc phòng chi viện thêm trực thăng, drone cứu hộ và lực lượng đặc nhiệm để tiếp cận các vùng bị cô lập sâu tại xã Tuy An Bắc, Tuy An Tây và Đồng Xuân.
Trong sáng nay, thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Phòng không - Không quân về việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng cứu trợ tại khu vực miền Trung, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) đã chuẩn bị 2 máy bay trực thăng tại sân bay Đà Nẵng, sẵn sàng cất cánh ngay khi có lệnh.