Ký ức CEO Hoàng Nam Tiến về cha - tướng Hoàng Đan

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức ra mắt sách “Thư cho em” của tác giả Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học FPT. Tác giả Hoàng Nam Tiến đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về câu chuyện của ba mẹ mình trong thời chiến, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho độc giả yêu sách.
tuong-hoang-dan-doanh-nghiep-kinh-te-xanh-1-at-1713025921.jpg
Đông đảo bạn đọc mến mộ mối tình đẹp như trong mơ của tướng Hoàng Đan,xếp hàng dài đợi tác giả Hoàng Nam Tiến ký tặng sách.

Hội trường Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong buổi chiều giao lưu với tác giả không còn một khoảng trống, nhiều người đến muộn không thể len chân được vào trong, phải ngậm ngùi ngoài sân, đọc kỷ vật là, những bức thư tình của tướng Hoàng Đan với vợ, năm xưa. Trong hội trường mọi người im phăng phắc, lắng nghe tác giả Hoàng Nam Tiến hồi tưởng, kể lại về cha mình - tướng Hoàng Đan.

Chuyện tình của ba mẹ anh là câu chuyện điển hình trong thời chiến, khi cả một thế hệ biết nén tình yêu cá nhân để dành tình yêu cho đất nước. Thông qua sách 'Thư cho em' - cuốn sách kể lại cuộc tình kéo dài 50 năm của Thiếu tướng Hoàng Đan và bà An Vinh - nữ đại biểu Quốc hội những khóa đầu tiên.

Trong buổi giao lưu với độc giả, những dòng thư của Thiếu tướng Hoàng Đan và vợ ông - bà An Vinh viết cho nhau là minh chứng sâu đậm cho mối tình vượt hai thế kỷ. Khi vị tướng đi khắp các chiến trường đạn bom ác liệt thì vợ ông, ở nhà vừa nuôi con, vừa lo cho gia đình và phấn đấu sự nghiệp.

tuong-hoang-dan-doanh-nghiep-kinh-te-xanh-2-at-1713026159.jpg
PV Doanh nghiệp Kinh tế xanh giao lưu tới tác giả Hoàng Nam Tiến.

Với hàng trăm bức thư, chuyện tình của họ đi qua nhiều dấu mốc lịch sử của dân tộc: chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Chiến dịch đường 9 - Khe Sanh năm 1968, Quảng Trị năm 1972, Sài Gòn năm 1975, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, năm 1984... Những lá thư ấy đã trở thành sợi dây gắn kết tình yêu của hai người.

“Ba mẹ tôi có khoảng hơn 10 cuốn nhật ký, ba mẹ tôi cứ mỗi một ngày đều viết nhật ký, vào cuối tuần khi được gặp nhau thì họ đổi Nhật ký cho nhau. Rồi khi ba tôi đi xa, không đổi được nhật ký thì bằng những bức thư. Câu chuyện của ba mẹ tôi thực ra không có gì đặc biết cả, đấy là tình yêu người lính với người vợ hậu phương, những người phụ nữ mà mình gọi là ba đảm đang.

Trong những bức thư ba mẹ tôi gửi cho nhau thì ba mẹ luôn động viên nhau phải học hành, điều này tôi rất thích. Tôi nghĩ rằng khi yêu nhau, không chỉ là nhìn vào mắt nhau, khi yêu nhau thì phải cầm tay nhau cùng nhìn về một phía và cùng tiến bước”, anh Tiến kể.

Xuyên suốt cuộc tình 50 năm, qua những chi tiết rất nhỏ, tác giả kể về cách tướng Hoàng Đan hết mực chiều vợ, động viên, lo lắng và cách bà An Vinh bao dung, động viên chồng nơi chiến trường khói lửa, cách hai vợ chồng cổ vũ nhau trên hành trình theo đuổi tri thức…

Đặc biệt, chi tiết ông đã đạp xe hơn 1.300km từ Điện Biên về Nghệ An rồi ngược lên Lạng Sơn hỏi vợ đã khiến nhiều độc giả xúc động trước câu chuyện tình yêu của họ. Em cảm thấy được tình yêu giữa khói lửa chiến tranh của thiếu tướng Hoàng Đan với vợ của mình qua hai thế kỷ, người trẻ như em vẫn cảm thấy rất lãng mạn, họ yêu nhau như thế nào.

tuong-hoang-dan-doanh-nghiep-kinh-te-xanh-3-at-1713026297.jpg
Nhiều bạn trẻ xúc động khi đọc lại những bức thư tình tướng Hoàng Đan viết cho vợ.

Vị tướng trận đi khắp các chiến trường ác liệt, người vợ ở nhà nuôi con và phấn đấu sự nghiệp, thời gian họ ở bên nhau ít ỏi vô cùng. Vì thế họ gửi gắm tâm tình qua những lá thư băng qua bom đạn, vượt các biên giới. Những lá thư trở thành sợi dây buộc chặt tình yêu của hai con người.

Hoàng Nam Tiến đã viết thật xúc động về câu chuyện tình yêu tràn đầy trìu mến của ba mẹ, thông qua những lá thư ấy, không chỉ để lưu giữ ký ức riêng của gia đình, mà còn kể lại cho người đọc hôm nay về một thời đại vô cùng anh hùng và tuyệt vời lãng mạn.

tuong-hoang-dan-doanh-nghiep-kinh-te-xanh-at-1713026388.jpg
Bút tích của tác giả Hoàng Nam Tiến sách “Thư cho em”.

“Em thấy được tình yêu giữa khói lửa chiến tranh của thiếu tướng Hoàng Đan với vợ của mình qua hai thế kỷ, người trẻ như em vẫn cảm thấy rất lãng mạn, họ yêu nhau như thế nào. Những lời yêu mà không thể hiện ra là anh yêu em, không thể hiện ra anh nhớ em như thế nào nhưng từng câu từng chữ thể hiện ra được nỗi lòng. Câu chuyện tình yêu thời chiến về tướng Hoàng Đan và vợ, em rất xúc động và hy vọng cuốn sách này sẽ đến được với nhiều bạn trẻ hơn”, bạn Huỳnh Tú Kiều đến từ Đông Xuân (Phú Yên) hồ hởi chia sẻ

Nhẩn nha từng sách, người đọc có thể thấy được câu chuyện tình yêu trong thời chiến, một tình yêu có đủ sự khoan dung, sự thấu hiểu, động viên nhau cùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong thời kỳ bom đạn. Hơn thế, cách vị tướng cùng vợ luôn cổ vũ, hỗ trợ nhau trên con đường theo đuổi trí thức còn mang đến nhiều bài học ý nghĩa với các bạn trẻ ngày nay./.

Trần Minh