Đắk Lắk chung tay cùng miền Trung vượt qua bão số 10

Chỉ trong vài ngày, hàng ngàn người dân Đắk Lắk đã mang gạo, mì tôm, bánh mì, quần áo, nước uống… đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, những chuyến xe 0 đồng hướng về đồng bào miền Trung sau bão số 10.
10053-1759663084.mp4
1-4-1759662730.jpg
Các chuyến xe 0 đồng túc trực tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk để vận chuyển nhu yếu phẩm ra vùng bão lũ.

Những ngày này, trong khi cả nước cùng hướng về các tỉnh miền Trung và miền Bắc đang oằn mình khắc phục hậu quả sau bão số 10, thì người dân Đắk Lắk cũng đang góp sức bằng tất cả tấm lòng.

Từ sáng sớm, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (đường Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột) đã rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng xe ra vào, tiếng người gọi nhau í ới, những bao gạo, thùng mì, chai nước, hay những bao quần áo... được chuyền tay nhau xếp lên những chuyến xe 0 đồng chuẩn bị lên đường về vùng bị ảnh hưởng nặng sau bão. Không ai bảo ai, mọi người đều tất bật, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm ấm áp khi được góp chút công sức cho đồng bào nơi xa.

Phong trào thiện nguyện này được khởi xướng ngay sau khi mạng xã hội lan tỏa thông tin kêu gọi giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

2-4-1759662890.jpg
Dù trời đã nhá nhem tối, nhưng người dân Đắk Lắk vẫn nối đuôi nhau đưa hàng hóa đến điểm tập kết.
3-4-1759662901.jpg
Những chiếc bánh mì nghĩa tình được người dân Đắk Lắk mang đến chuyến xe 0 đồng.

Một trong những người tham gia phát động kêu gọi là anh Đào Quang Hà (SN 2001, trú tại TP Hà Nội). Anh cho biết, sau thiệt hại nặng nề do bão Yagi năm 2024, anh cùng bạn bè từng phát động kêu gọi người dân Đắk Lắk ủng hộ bà con vùng bão lũ. Ngay sau đó, hàng trăm tấn hàng đã được gửi đến tận tay người dân gặp khó khăn. Kể từ đó, mỗi khi có thiên tai, anh lại cùng bạn bè, các tấm lòng thiện nguyện đứng ra kêu gọi trên mạng xã hội để mọi người chung tay giúp đỡ.

Cách đây 3 ngày, khi chứng kiến những hình ảnh thương tâm về người dân các tỉnh miền Trung và miền Bắc phải gánh chịu sau bão số 10, anh Hà đã nhanh chóng cùng bạn bè đã phát động chương trình quyên góp tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, nhóm chỉ tiếp nhận nhu yếu phẩm, không nhận tiền mặt, và chủ động liên hệ cơ quan chức năng xin phép tập kết hàng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, thông tin kêu gọi đã được đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng. Từng bao gạo, thùng mì, nước lọc, hay những bịch quần áo... đã được hàng ngàn người dân mang đến điểm tập kết. Ở những xã xa trung tâm, bà con còn thuê xe tải nhỏ để trung chuyển hàng hóa, kịp gửi về cùng những chuyến xe nghĩa tình hướng về miền Trung.

4-2-1759663045.jpg
Nhiều cháu nhỏ cũng chung tay, góp phần quà nhỏ cho đồng bào bão lũ.
5-2-1759663044.jpg
Những thùng sữa chan chứa nghĩa tình.

Ngoài việc đóng góp nhu yếu phẩm nhiều người còn hỗ trợ khuân vác hàng hóa xếp lên những chuyến xe 0 đồng.

Cũng theo thông tin từ anh Hà, sau khi nắm được thông tin, nhiều nhà xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như Phong Thương, Tiến Oanh, Minh Toàn,… cũng tự nguyện đăng ký vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm ra miền Trung.

Đến 22h đêm 3/10, đã có 3 xe tải chở 60 tấn hàng từ Đắk Lắk xuất phát đi huyện Tân Kỳ (cũ), tỉnh Nghệ An – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão. Cứ thế, những chiếc xe mang dòng chữ “Chuyến xe nghĩa tình bà con tỉnh Đắk Lắk ủng hộ đồng bào lũ miền Trung và miền Bắc” nối đuôi nhau, chở theo tình cảm của người dân cao nguyên nắng gió. Dự kiến sáng 6/10, sau khi các xe hàng này sẽ đến nơi, nhóm của anh Hà sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để trao tận tay người dân.

6-2-1759663044.jpg
Các chuyến xe nghĩa tình sẵn sàng lên đường đi cứu trợ.

Anh Hà chia sẻ thêm: “Hiện công tác tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung và miền Bắc vẫn đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu của bà con vùng bão lũ, chúng tôi sẽ thông báo thời gian dừng tiếp nhận sao cho phù hợp, bảo đảm hàng hóa được chuyển đến đúng nơi, đúng lúc”.

Đăng ký đặt báo