Sáng 16/8, Quảng trường 10/3 (TP. Buôn Ma Thuột) rộn ràng sắc áo và tiếng cười của hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Hoạt động cộng đồng quy mô lớn này lần đầu tiên diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành và hơn 3.300 xã, phường trên cả nước, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa trang nghiêm.
Tại Đắk Lắk, sự kiện do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ngay từ 6 giờ sáng, tiếng Quốc ca vang lên hòa cùng thời khắc Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, mở đầu cho hành trình đi bộ xuyên qua các tuyến phố trung tâm, mang theo thông điệp “Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”. Không chỉ khích lệ rèn luyện thể thao, chương trình còn truyền đi tinh thần gắn kết cộng đồng, nâng cao sức khỏe để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Triển lãm ảnh – dấu ấn của 80 năm vì bình yên cuộc sống
Điểm nhấn của ngày hội tại Đắk Lắk là triển lãm ảnh tư liệu, thời sự và nghệ thuật “Công an Đắk Lắk – 80 năm vì bình yên cuộc sống”, diễn ra từ 15 đến 18/8. Không gian triển lãm đưa người xem ngược dòng thời gian, từ những bức ảnh đen trắng ghi lại thời khắc đầu tiên của lực lượng công an ở Đắk Lắk và Phú Yên cũ, tới những khoảnh khắc đời thường giản dị mà giàu cảm xúc của cán bộ, chiến sĩ hôm nay.
Bước chân vào khu trưng bày, khách tham quan bắt gặp hình ảnh Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bên những chiến sĩ công an thuở ban đầu; rồi tiếp nối là những tấm ảnh sinh động ghi lại khoảnh khắc người chiến sĩ giúp dân gặt lúa, dựng nhà, chia sẻ khó khăn trong bão lũ; và ở một góc khác là những bức ảnh phản ánh nhịp sống hiện đại, tinh thần kỷ luật và sự quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm.
Không chỉ lưu giữ lịch sử, triển lãm còn khắc họa tinh thần tiên phong, sự hy sinh thầm lặng và mối gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một lát cắt của hành trình 80 năm chiến đấu và trưởng thành, để từ đó hiện lên hình ảnh người chiến sĩ công an vừa kiên cường nơi trận tuyến, vừa gần gũi, thân thiện giữa đời sống thường ngày.
Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Đắk Lắk khép lại, nhưng khí thế rộn ràng vẫn đọng lại trên từng gương mặt. Ngày hội không chỉ tạo động lực rèn luyện thể chất, mà còn là dịp để người dân và lực lượng công an cùng nhau ôn lại truyền thống, bồi đắp niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường mới – nơi mỗi bước chân hôm nay là nhịp nối với quá khứ hào hùng và tương lai đầy kỳ vọng.