Triển lãm trưng bày 78 phiên bản tranh ký họa gồm 42 phiên bản tranh của họa sĩ, liệt sĩ Hà Xuân Phong, 18 phiên bản tranh của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh và 18 phiên bản tranh của một số họa sĩ từng tham gia chiến đấu tại chiến trường khu V.
Bà Nguyễn Thị Hội An – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP. Đà Nẵng cho biết “Việc lựa chọn tổ chức triển lãm tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt nam Anh hùng - biểu tượng cao đẹp về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam- càng làm nổi bật giá trị tinh thần mà triển lãm hướng đến: sự kính trọng, biết ơn, sự tưởng nhớ và niềm tự hào dân tộc.”
Trong hoàn cảnh gian khổ ấy, ngoài những người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu, còn có những người họa sĩ cũng là chiến sĩ đã âm thầm ghi lại từng khoảnh khắc của chiến trường bằng nét bút, giấy vẽ và tấm lòng yêu nước cháy bỏng. Ký họa chiến trường ra đời từ chính sự sống còn, được vẽ vội trên những mảnh giấy, sổ tay, bao thuốc lá, bìa carton hay mặt sau những tờ lệnh hành quân… Bút lông, bút sắt, đôi khi chỉ là một que than hoặc mảnh chì gãy - vậy mà từ đó đã ra đời những tác phẩm chứa đựng cả hiện thực và tinh thần của một thời kỳ bi tráng.
Những tác phẩm như “Quân giải phóng chốt trên cứ điểm biên phòng Nông Sơn” được họa sĩ Hà Xuân Phong sáng tác năm 1974. Bức tranh ghi lại khảnh khắc những người lính giải phóng đang giữ chốt trên điểm cao chiến lược, giữa vùng núi hiểm trở của Nông Sơn - một cứ điểm trọng yếu thuộc tỉnh Quảng Nam, nơi từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt. Bức ký họa “Các em làm gạo, giúp các chú Bộ đội Giải phóng quân” sáng tác năm 1970.
Bức tranh phác họa hình ảnh các cô gái trẻ trong trang phục dân tộc vùng núi phía tây Quảng Nam đang hăng say sàn gạo cùng với các chiến sĩ giải phóng quân để gửi ra tiền tuyến - nơi người cha, người anh, người chồng của họ đang chiến đấu quyết liệt để bảo vệ vùng đất quê hương. Bức ký họa “Về làng” của họa sĩ Hà Xuân Phong.
Bức tranh ghi lại khoảnh khắc xúc động khi bộ đội, dân quân, du kích cùng đồng bào trở về quê hương sau những ngày tháng phải tạm rời bỏ vì tình hình chiến sự ác liệt. Đây không đơn thuần là một cuộc hồi hương, mà là biểu tượng của sự hồi sinh, của niềm tin và tình đoàn kết dân tộc giữa chiến tranh khốc liệt.
Bà Nguyễn Thị Trinh - Phó Giám đốc Phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chia sẻ: “Triển lãm “Ký ức chiến trường Khu V” - một hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tưởng nhớ, tri ân thế hệ cha, ông đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay”.
Triển lãm “Ký ức chiến trường Khu V” không chỉ giới thiệu đến mọi người những tác phẩm hội họa - mà còn là những lát cắt sống động của lịch sử, được vẽ bằng tất cả trái tim và trải nghiệm của những người nghệ sĩ - chiến sĩ từng sống, chiến đấu, và chứng kiến sự đổi thay của đất nước từ trong gian khó. Mỗi bức tranh là một câu chuyện: về lòng quả cảm, về khát vọng sống, về tình đồng đội, tình yêu quê hương, và trên hết là niềm tin sắt son vào độc lập, tự do. Dù là giữa rừng sâu trận mạc, trong lớp học đơn sơ vùng giải phóng, hay tại một đại hội của các dân tộc thiểu số… tất cả đều tỏa ra ánh sáng của tinh thần Việt Nam: kiên cường, nhân ái và đoàn kết.