Kéo dài suốt hơn một tháng với những màn trình diễn mãn nhãn, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) sẽ khép lại bằng đêm chung kết rực rỡ vào tối 12/7, hai đội Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn sẽ đưa khán giả vào một hành trình ánh sáng kỳ ảo, ghi dấu một mùa lễ hội quy mô, hoành tráng và đậm chất nghệ thuật chưa từng có.
“Thông điệp hòa bình” của Z121
Lần đầu tham dự DIFF 2025 nhưng Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) xuất sắc vượt qua các đội “nặng ký” để tranh tài ở đêm chung kết.
Theo Đại tá Trần Thanh Sơn, Đội trưởng Z121 Vina Pyrotech, cả đội rất phấn khởi vì được khán giả ủng hộ và ban giám khảo đánh giá cao ở vòng loại. Nhưng đó cũng là áp lực, toàn đội sẽ phải nỗ lực gấp đôi ở đêm chung kết để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người.
“Chúng tôi chỉ có một tuần để chuẩn bị từ chọn nhạc, lên ý tưởng, chọn loại pháo… Song, đúng như ông bà ta nói “cái khó ló cái khôn”, chúng tôi đã tìm ra giải pháp và thực hiện kế hoạch với quyết tâm cao nhất”, Đại tá Trần Thanh Sơn chia sẻ.
Sử dụng khoảng 7.000 quả pháo, đội pháo hoa Bộ Quốc phòng trình diễn tác phẩm “Message of Peace - Thông điệp hòa bình” gồm 4 chương pháo hoa với 4 cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó, ca ngợi sự năng động, trẻ trung, phát triển của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung; khơi dậy niềm tự hào dân tộc; mong muốn khát vọng hòa bình.
“Hiện nay, chúng ta xác định bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình. Vì vậy, phần trình diễn của chúng tôi gửi gắm bản tuyên ngôn bằng ánh sáng về giá trị mà Việt Nam luôn kiên định theo đuổi: Hòa bình và ổn định ,nền tảng bền vững trong một thế giới đang không ngừng biến động”, Đại tá Trần Thanh Sơn cho biết.
Trung Quốc gây bất ngờ khi phối 10 ca khúc
Nếu như vòng loại, đội Trung Quốc gây ấn tượng bằng phong cách trình diễn pháo hoa đặc trưng của phương Đông, gắn kết chặt chẽ với một bản nhạc duy nhất thì bước vào chung kết, họ bất ngờ chuyển hướng với danh sách âm nhạc trải dài tới 10 ca khúc. Đây là một quyết định táo bạo, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt nghệ thuật.
Với chủ đề “A Shining Pearl - The City of Tomorrow” (Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai), màn trình diễn là lời tri ân dành cho Đà Nẵng, thành phố biển đang vươn mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Đội Trung Quốc ví Đà Nẵng như một “viên ngọc” đang phát sáng giữa châu Á, một biểu tượng của hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn tới chân trời mới.
Ông Liang Weiming, Đội trưởng đội Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 đội Trung Quốc vào đêm chung kết tại DIFF. Điều này cho thấy màn trình diễn của chúng tôi chinh phục được đông đảo khán giả. Đến với cuộc thi, chúng tôi hy vọng có thể thử thách bản thân, hướng đến danh vị quán quân và quyết tâm đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở đêm chung kết này. Tuy nhiên, đội Z121, đại diện Việt Nam là đối thủ không thể xem nhẹ. Họ đã khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ khi sử dụng những loại pháo chất lượng cao, âm nhạc hay và kỹ thuật điêu luyện để chinh phục được khán giả và ban giám khảo. Tôi tin rằng cả hai đội sẽ cùng tạo nên một đêm chung kết thăng hoa của DIFF 2025”.