Nóng rực tại Lễ hội xin lửa "lấy đỏ" làng An Định

Hàng năm, cứ vào tối ngày 11 tháng Giêng âm lịch, người dân làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) lại nô nức tổ chức lễ hội xin lửa "lấy đỏ", cầu mong cho một năm mới được ấm no, sung túc, may mắn.

Lễ hội xin lửa "lấy đỏ" độc đáo này là buổi lễ "giã hội", tức là kết thúc toàn bộ các hoạt động lễ hội của làng trong dịp đầu năm mới, được tổ chức vào tối ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm ở làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).

Trong lễ hội, các cụ cao niên sẽ mang tất cả đồ vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế trong suốt cả dịp tết ra sân đình "hóa". Tất cả các đồ cúng tế khác cũng được phân phát cho người làng để lấy may. Dân làng sẽ dùng hương, nến làm vật xin lửa từ sân đình mang về bàn thờ gia đình gọi là lấy đỏ đầu năm.

Ngay từ chập tối, tiếng chuông, tiếng trống rộn rã từ đình làng đã rộn rã thúc giục người dân tập trung tại đình làng để chuẩn bị cho lễ xin lửa lấy đỏ cầu may.

01-1708482667.JPG
02-1708482677.JPG

Các đồ vàng mã được người dân và du khách thập phương tiến cúng được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn trước ban thờ thành hoàng tại đình làng để chuẩn bị cho buổi lễ lấy đỏ. Các đồ cúng tế khác cũng được chuẩn bị phân phát cho người dân để lấy may mắn.

03-1708482888.JPG
04-1708482897.JPG
05-1708482906.JPG

Lễ hội lấy đỏ bắt đầu với phần tế lễ của vị chủ tế và các vị cao niên trong làng nhằm cầu chúc cho một năm mới được mưa thuận, gió hòa, mọi điều may mắn, suôn sẻ.

06-1708482994.JPG
07-1708483007.JPG
08-1708483020.JPG

Sau khi xin phép thành hoàng làng, tất cả đồ vàng mã được chuyển ra phía trước sân đình để chuẩn bị "hóa" lấy đỏ đầu năm mới.

09-1708483105.JPG
10-1708483121.JPG
11-1708483132.JPG
12-1708483142.JPG

Vị chủ tế và các cụ cao niên trong làng tiến hành nghi thức nổi lửa "hóa" tất cả khối vàng mã trong sự náo nức chờ đợi xin lửa của dân làng.

13-1708483329.JPG
14-1708483338.JPG
15-1708483349.JPG

Những bó hương, nến, vật xin lửa đầu tiên nhanh chóng được châm để xin lửa, lấy đỏ, truyền lửa ấm áp, may mắn đầu năm về cho các gia đình trong làng.

16-1708483421.JPG
17-1708483430.JPG
17a-1708483440.JPG
17b-1708483448.JPG

Ngọn lửa đống vàng mã trước sân đình bắt đầu bùng lớn, xua tan giá lạnh, truyền sự ấm áp, may mắn đầu năm tới dân làng và những du khách thập phương. Dân làng náo nức xin lửa lấy đỏ để nhanh chóng mang ngọn lửa thiêng, ấm áp đầu năm từ sân đình về với ngôi nhà, căn bếp của gia đình mình.

17c-1708483457.JPG
18-1708483713.JPG
19-1708483725.JPG
20-1708483735.JPG
21-1708483746.JPG
22-1708483757.JPG

Ngọn lửa ngày càng cháy lớn, lan tỏa sức nóng, khiến dân làng phải sử dụng các vật dụng cán dài buộc vào bó hương để xin lửa "từ xa".

23-1708483767.JPG
24-1708483778.JPG

Ngay khi xin lửa lấy được "đỏ", dân làng vội vã mang "đỏ" quay về với ngôi nhà của mình. Đây là năm thứ hai anh Nguyễn Văn Thanh, 29 tuổi, người làng được tham gia lễ xin lửa lấy đỏ đầu năm của làng. Cầm bó hương vừa xin được "đỏ", anh vội mang về thắp tại bàn thờ gia đình, cầu mong cho một năm mới được may mắn, bình an, công việc thuận lợi, suôn sẻ và gia đình sung túc, ấm no, hạnh phúc.

25-1708484201.JPG
26-1708484210.JPG
27-1708484223.JPG
28-1708484232.JPG
29-1708484241.JPG

Lúc này, ở đình làng, dân làng tiếp tục nô nức xin lửa. Trước sức nóng ngày càng lớn, đống vàng mã được chia nhỏ ra thành từ đám lửa nhỏ để người dân có thể thuận tiện lấy đỏ. Nhiều người dân còn cầu khấn trước đình làng trước khi mang "đỏ" về nhà, với mong ước được thành hoàng làng phù hộ, để mang sự ấm áp, sung túc của năm mới về với gia đình mình, cầu mong cả năm căn bếp lúc nào cũng được đỏ lửa ấm no.

30-1708484458.JPG
31-1708484468.JPG
32-1708484483.JPG
33-1708484494.JPG
34-1708484503.JPG

Càng về khuya, đống lửa hóa vàng trước sân đình tắt dần. Những người chậm chân vội vàng xin nốt những ngọn lửa ấm áp còn lại để kịp mang "đỏ" về với gia đình.

35-1708484587.JPG
36-1708484596.JPG

Kết thúc Lễ hội, đám tro tàn còn sót lại của buổi hóa vàng sẽ được các đoàn viên, thanh niên trong làng dọn dẹp sạch sẽ, vận chuyển tới nơi tập kết rác để bảo vệ môi trường, trả lại khung cảnh nghiêm trang, sạch sẽ cho đình làng, chính thức kết thúc một mùa lễ hội để bước vào một năm mới với những nguyện cầu, mong ước sự ấm áp, sung túc, ấm no, may mắn cả năm đến với dân làng./.

Anh Đức