
Sự kiện không chỉ đánh dấu công trình giáo dục mới được khởi xây, mà còn mở ra một chương mới đầy hy vọng cho con em vùng biên giới xa xôi của Tổ quốc.
Ba công trình được khởi công lần này là những dự án trọng điểm trong Chương trình đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.
Trong đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ia Rvê, xã Ia Rvê được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, có tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng. Dự kiến trường có quy mô 1.125 học sinh bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú.
Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn, xã Buôn Đôn sẽ xây dựng mới tại thôn Thống Nhất, có tổng mức đầu tư hơn 158,6 tỷ đồng. Dự kiến trường có quy mô 1.155 học sinh bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp, xã Ia Lốp được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hiện có của trường tiểu học Nguyễn Trãi và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, có tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng. Dự kiến, trường có quy mô 980 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú.
Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh khu vực biên giới Tây Nguyên.
Xã Ia Rvê là một trong những xã đặc biệt khó khăn của vùng biên giới phía Tây Bắc tỉnh Đắk Lắk, giáp Campuchia, nơi đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Giao thông cách trở, điều kiện kinh tế hạn hẹp khiến việc đến trường của trẻ em gặp không ít trở ngại. Nhiều em phải đi học xa hàng chục cây số, có em vì quá vất vả mà đành nghỉ học giữa chừng. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp ngay tại xã Ia Rvê là ước mơ bao đời của người dân, là nguyện vọng chính đáng của các bậc phụ huynh mong con cái được học hành đến nơi đến chốn.

Khi công trình hoàn thành, học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông sẽ được học tập trong môi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi, được chăm sóc và rèn luyện trong mô hình nội trú toàn diện. Ở đó, các em sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục hiện đại, được học chữ, học làm người, được nuôi dưỡng tinh thần tự lập và ý thức hướng về cộng đồng. Từ những lớp học nơi biên giới này, những “hạt giống” tri thức sẽ được gieo xuống, nảy mầm, lớn lên và trở thành những người trẻ góp phần dựng xây quê hương, giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Tiếng máy xúc vang lên giữa cao nguyên nắng gió hôm nay như âm vang của niềm tin. Nơi đây, giữa rừng biên giới Ia Rvê, một ngôi trường đang dần hình thành – biểu tượng của khát vọng đổi thay, của tinh thần vượt khó vươn lên. Từng bức tường sẽ được dựng lên bằng bàn tay, bằng tấm lòng và bằng ước mơ về một ngày mai tươi sáng hơn.
Khi tiếng trống khai giảng đầu tiên vang lên trong ngôi trường mới, đó sẽ không chỉ là âm thanh của năm học mới, mà còn là âm vang của một chặng đường dài đầy ý nghĩa: hành trình mang ánh sáng tri thức đến nơi cuối trời Tổ quốc, nơi những đứa trẻ vùng biên được chắp cánh ước mơ giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó, tặng 10 phần quà cho các gia đình khó khăn, trao các phần quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tặng các thầy giáo cô giáo ở 5 cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Ia Rvê. UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng trao tặng các phần quà cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.