TP.HCM: Hướng về cội nguồn

Hoà chung một nhịp với Đất nước hướng về cội nguồn, 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) TP.HCM đã tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tưởng niệm và tri ân hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Đặc khu Côn Đảo. Trong thời khắc thiêng liêng, mỗi ngọn đèn mỗi nén hương lòng, chính là bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và niềm tự hào mãnh liệt đến với các vị anh hùng ngày trước đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hào quang của “hoà bình”.
con-dao-1-1753607647.jpg
Đặc khu Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng khắc ghi công ơn những chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước hiến dâng mình cho sự hoà bình của đất nước.

Tiếp nối với truyền thống về nguồn, tri ân những thương binh và gia đình liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, cuộc đời mình cho Tổ quốc, Thành uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM trong một địa giới hành chính mới, một diện mạo mới đã long trọng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Đặc khu Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng ghi dấu tinh thần bất khuất của hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc trên mảnh đất này.

Với Côn Đảo, nơi khắc ghi mạnh mẽ dấu chân hùng cường cùng trái tim yêu nước nồng nàn của người lính, nơi đã chứng kiến những quả bom đã mở khoá nòng những giọt máu đã rỉ xuống vai hay giọng cười hào hùng chạm ngưỡng chân trời nhất quyết không gục trước mũi súng của địch. Mỗi tấc đất, mỗi sải biển, mỗi thân cây hay lớp lớp nhà tù ẩn chứa, thấm đẫm biết bao câu chuyện về một thời kỳ lịch sử oai hùng, kiên cường, đau thương mà bi tráng.

con-dao-2-1753607656.jpg
Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), TP.HCM bày tỏ sự biết ơn và niềm tự hào đến với các anh hùng dân tộc.

Đại diện Lãnh đạo TP.HCM cho biết, “Năm nay, những người con của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu về Đặc khu Côn Đảo, vẫn bền lòng, nặng nghĩa, giữ lửa truyền thống, tìm về những di tích Cầu tàu 914, cầu Ma Thiên Lãnh, Sở Tiêu, Cỏ Ống, Bến Đầm, Hòn Cau, Bảy Cạnh - những công trình xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của tù nhân. Hàng chục cây số đường dọc ngang trên đảo, hàng ngàn mét tường đá dày bao quanh các trại giam, hàng triệu tảng đá nguồn ngang dọc cầu tàu như còn âm vang câu ca trường hận của tù nhân ngã xuống. Tất cả vẫn còn ở đó, in đậm dấu ấn của ngày trước và lời nhắc nhở cho ngày sau.

Trước ngọn đèn của hoà bình, TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, xin được kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hoà bình và thống nhất đất nước.

con-dao-3-1753607849.jpg
Đoàn đại biểu ghé thăm gia đình liệt sĩ, người mẹ Việt Nam anh hùng.

Ngoài ra, trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, các hoạt động kỷ niệm năm nay không những mang ý nghĩa đặc biệt liên quan đến chính trị - hành chính mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm cũng như sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố và Nhân dân. Hơn hết, đây còn là dịp thắt chặt mối gắn kết giữa các vùng đất có chung những giá trị lịch sử, văn hoá và truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất.

Đồng thời, khẳng định “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, bày tỏ sự quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển, đảo cũng như gìn giữ giá trị truyền thống, phát huy sức mạnh đoàn kết, hướng đến xây dựng một đô thị vùng bền vững, phát triển, văn minh và giàu nghĩa tình.

Đăng ký đặt báo