Những ngày cuối tháng 7, bão số 3 đi qua, mưa đã tạnh nhưng những gì còn lại là những lớp bùn đất với ngổn ngang đống đổ nát cùng ánh mắt thẫn thờ, nhoà lệ của bà con vùng lũ khi lâm cảnh trắng tay, “màn trời chiếu đất” vì nhà bị lũ cuốn trôi, tài sản bị nước nhấn chìm.
Cũng ngay lúc này, đồng bào cả nước đang hướng về nơi đây- mảnh đất đang từng giờ oằn mình gánh lũ để chia sẻ, động viên cũng như tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ ngượng dậy sau cơn lũ dữ.
Dù công việc bận rộn nhưng 2 ngày nay, chị Trần Thị Yến (52 tuổi, trú xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An) cùng con gái dành hết thời gian để thu gom, vận chuyển, đóng gói hàng hoá giúp đoàn thiện nguyện xã Quỳnh Sơn và CLB Thiện Hướng Dương cứu trợ đồng bào vùng lũ. Những bao tải gạo, lương khô, nước lọc, sữa đến chiếc chiếu, thuốc đi ngoài, băng vệ sinh…được chia đều, đóng gói cẩn thận sẵn sàng để xuất phát.
Chị Yến cho biết, con gái chị vừa từ miền Nam về thăm gia đình, chưa kịp nghỉ ngơi đã cùng mẹ chung tay soạn hàng cứu trợ bà con vùng lũ.
Cùng tham gia với đoàn có chị Trần Thị Lưu (39 tuổi, trú xã Quỳnh Văn). Chị Lưu là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con nhỏ (nhỏ nhất vừa lên 5 tuổi). Khi nghe tin đồng bào ngập lũ, chị gửi con nhờ ngoại chăm sóc, gác hết công việc để chung tay cùng đoàn thiện nguyện cứu trợ đồng bào.
“Tôi tham gia cùng đoàn thiện nguyện cứu trợ bà con xã Mỹ Lý vào sáng ngày mai (27/7). Chuyến đi lần này, đoàn có 300 suất quà gồm gạo, sữa, bánh mì, nước uống, dầu gội, kem đánh răng, thuốc, chiếu, bát đũa, quần áo, giày dép… được đóng gói cẩn thận. Đó không chỉ là hàng cứu trợ mà là tấm lòng của mỗi người dân chúng tôi gửi tới bà con vùng lũ. Mong bà con kiên cường, cố gắng khắc phục khó khăn để sớm ổn định cuộc sống”, chị Lưu chia sẻ.
Cũng trong ngày 26/7, những đoàn xe tải nối dài mang theo hàng hoá, nhu yếu phẩm cứu trợ bà con vùng lũ, Trên những chiếc xe đều có băng rôn với khẩu hiệu như “Bà con Thái Nguyên hướng về bà con vùng lũ Nghệ An; Chuyến xe nghĩa tình bà con Đắk Lắk ủng hộ đồng bào lũ lụt Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về đồng bào miền Tây Nghệ An, Đoàn thiện nguyện Hoàng Mai cứu trợ bà con vùng lũ…
Đặc biệt, một hội điện tử, điện lạnh tại Nghệ An đã có mặt tại các điểm cầu vùng lũ như Con Cuông, Tương Dương để hỗ trợ sửa chữa miễn phí đồ dùng liên quan đến điện như tủ lạnh, ti vi, máy giặt, nồi cơm điện… cho bà con.
Chỉ sau 2 ngày phát động, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam phường Cửa Lò đã tiếp nhận tiền mặt và hiện vật của các mạnh thường quân ủng hộ bà con vùng lũ với tổng giá trị lên đến hơn 300 triệu đồng. Các hiện vật gồm 176 lít nước mắn, 45 lít mắm tôm, 81kg lạc nhân, 67kg cá các loại, 1090 hộp cá, mực, tôm, lạc rim các loại, 9 thùng bánh, 88 thùng mì tôm, 15 thùng sữa, 43 két nước uống, 200 đôi ủng…
Đó là mình chứng cho tinh thần tương thân tương ái- lá lành đùm lá rách, là vòng tay ấm áp từ Cửa Lò gửi đến đồng bào miền Tây Nghệ An đang gồng mình vượt qua thiên tai.
Những ngày qua, chị em phụ nữ xã Nga My, tỉnh Nghệ An đã gói và nấu hơn 1.000 chiếc bánh chưng. Cùng với đó, 2 tạ gạo, hàng chục thùng mì tôm và nước sạch cũng được chia đều vào các túi riêng biệt. Số hàng cứu trợ này đã nhanh chóng được chuyển tới các địa bàn đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Tây xứ Nghệ.
Sau những ngày mưa lũ dữ dội, bùn đất vẫn phủ kín khắp đường làng. Nhà cửa ở nhiều xã thuộc miền Tây Nghệ An chìm trong cảnh hoang tàn. Thế nhưng, giữa khung cảnh đổ nát ấy, những ngọn lửa ấm áp vẫn bừng lên tại bếp ăn hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở xã Yên Na. Những bếp ăn nghĩa tình do chính người dân và cán bộ địa phương tự nguyện nhóm lửa, sẻ chia từng suất cơm nóng hổi. Những lời động viên ấm áp tình người “Chúng tôi sẽ nấu cho đến khi bà con vào được nhà, đỏ được bếp”.
Anh Lê Thanh Hưng (trú tại xã vùng lũ Con Cuông) xúc động chia sẻ “suốt mấy ngày nay, tôi chủ yếu ăn cơm từ thiện. Đánh giá của bản thân tôi là cơm rất ngon và rất nhiều. Không ngon sao được khi những suất cơm được các đầu bếp chế biến, chứa đựng trong đó là cả bầu trời yêu thương.
Đồng bào ở xa không phải lo lắng cho chúng tôi đâu, vì không một ai trong chúng tôi bị bỏ rơi cả. Cơm ăn, nước uống… đều được tiếp tế rất chu đáo, nhiệt tình”.
Thiên tai, bão lũ có thể tàn phá làng bản nặng nề, làm cây ngã đổ, nhà cuốn trôi, tài sản bị chôn vùi trong bùn đất nhưng tình người trong cơn hoạn nạn vẫn luôn ấm áp. Lòng nhân ái chính là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Viết nên những câu chuyện đẹp, nhân lên sức mạnh cộng đồng để cùng nhau vượt qua hoạn nạn./.