Những ngày trung tuần tháng 8, khắp các tuyến phố Hà Nội rợp cờ hoa, băng rôn, áp phích khổ lớn, tạo nên không khí trang nghiêm, hào hùng hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Từ khu vực trung tâm Hoàn Kiếm đến các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa…, đâu đâu cũng bắt gặp sắc đỏ – vàng của lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng. Trên các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Ấu Triệu, Hỏa Lò, Nguyễn Quang Bích…, người dân đồng loạt treo cờ hoa, trang trí mặt tiền, khiến từng con phố trở thành bức tranh rực rỡ. Nhiều cửa hàng còn bày bán sản phẩm mang sắc cờ đỏ sao vàng như áo, nón lá, khăn quàng…, phục vụ đông đảo người dân và du khách.
Chiều 17/8, tại các tuyến phố Đường Thành, Hàng Lược, Hàng Cót, không khí chuẩn bị càng trở nên nhộn nhịp. Người dân và lực lượng chức năng tất bật trang hoàng đường phố, treo cờ, lắp đặt biểu ngữ. Trên đường Độc Lập (phường Ba Đình), hàng loạt băng rôn, pa-nô cỡ lớn được bố trí bắt mắt, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, yêu quê hương đất nước.
Không gian quanh Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày này thêm phần sôi động. Nhiều gia đình, bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống, đồng phục học sinh hay trang phục thiếu nhi tới chụp hình lưu niệm. Những bức ảnh rực rỡ cờ hoa, nón lá, khăn quàng đỏ… trở thành cách để người dân thể hiện tình yêu Tổ quốc và lưu giữ khoảnh khắc gắn liền với lịch sử.
Chị Nguyễn Thị Dinh (phường Long Biên) chia sẻ: “Không gian Quảng trường Ba Đình rất đông người dân và du khách. Ai cũng tay cầm cờ hoa, diện áo dài, trang phục truyền thống. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình trong dịp đại lễ.”
Cùng chung cảm xúc, gia đình anh Nguyễn Văn Hiện và chị Hoàng Thị Thương (tỉnh Bắc Ninh) đã về Hà Nội để chụp bộ ảnh kỷ niệm. “Chúng tôi muốn dành cho các con những ký ức đẹp, để sau này các con nhớ mãi về một ngày lễ trọng đại của dân tộc. Ngày 2/9, cả gia đình chắc chắn sẽ có mặt tại Quảng trường Ba Đình để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành,” anh Hiện cho biết.
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chính trị – lịch sử thiêng liêng, những tuyến phố rợp cờ hoa, không gian Quảng trường Ba Đình hay khu phố cổ Hà Nội trong dịp Quốc khánh còn trở thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn. Hình ảnh Thủ đô rực rỡ sắc đỏ – vàng không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Hà Nội – Thành phố vì hòa bình – tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để kích cầu thương mại, dịch vụ gắn với du lịch xanh, khuyến khích tiêu dùng bền vững, lan tỏa thông điệp phát triển kinh tế hài hòa với gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường./.