Vụ sạt lở xảy ra vào sáng 30/9, khi hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn nhiều ngày liên tiếp, khiến ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò (sinh năm 1982) bị san phẳng hoàn toàn. 4 người trong gia đình mất tích gồm: anh Vàng Chá Sò, vợ là chị Hầu Thị Dính (1980), con gái Vàng Xuân Hoa (2023) và cháu nhỏ Vàng Minh Hải (2024). Thời điểm xảy ra sự cố, trong gia đình 7 người chỉ có 3 thành viên không có mặt tại nhà.
Ngay khi nhận tin, chính quyền xã Lũng Cú đã huy động công an, quân sự, biên phòng, dân quân cùng nhân dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Khu vực xảy ra sạt lở nằm dưới chân núi dốc, khối đất đá lớn bất ngờ đổ xuống, vùi lấp toàn bộ ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ đang dùng máy xúc, cuốc xẻng bới tìm trong lớp đất đá dày hàng mét, song công tác gặp nhiều khó khăn do trời vẫn tiếp tục mưa to.
Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết: “Công tác tìm kiếm hiện rất vất vả vì lượng đất đá quá lớn và mưa chưa dứt. Chúng tôi đang tranh thủ từng giờ từng phút, huy động tối đa lực lượng để sớm tìm thấy các nạn nhân, giúp gia đình vơi bớt đau thương.”
Ngoài vụ việc trên, mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại tại địa phương: 6 ngôi nhà và chuồng trại bị cuốn trôi (người dân đã kịp thời di dời an toàn), khoảng 1 ha lúa bị hư hỏng hoàn toàn, một chuồng bò bị phá hỏng. Giao thông trên nhiều tuyến bị ách tắc do sạt lở, trong đó có đoạn qua thôn Sán Trồ, Ma Lé, Mã Lủng B và tuyến đường trung tâm xã.
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, UBND xã Lũng Cú đang triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường kiểm tra, cảnh báo nguy hiểm và kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khu vực sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.