Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng” trên hành trình lan toả yêu thương

Sinh ra nơi miền Nam nắng gió nhưng làm nên sự nghiệp ở đất Kinh Bắc, doanh nhân Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng – không chỉ được biết đến bởi bản lĩnh kinh doanh mà còn bởi trái tim thiện nguyện bền bỉ. Hành trình của ông là sự hòa quyện giữa phẩm chất người chiến sĩ và tâm hồn luôn hướng về cộng đồng.

“Tâm của Phượng Hoàng – tâm thiện nguyện

Yêu thương lan tỏa mọi cuộc đời

Hành trình năm tháng đầy nhân ái

Như là sa mạc đón mưa rơi”.

(Thơ: Trần Tấn Ngô)

Trong thế giới doanh nhân đầy những đường thẳng lý tính, có những con người bước đi bằng nhịp đập cảm xúc chân thành, bền bỉ và không phô trương. Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, là một người như thế: lặng lẽ nhưng rực sáng, kiên cường nhưng giàu lòng nhân ái.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Bà Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, trao quà lưu niệm đến ông Nguyễn Văn Hùng.

Người Kinh Bắc gọi ông bằng cái tên đầy trân trọng: “Phượng Hoàng tung cánh phương trời Bắc” vừa như lời ghi nhận cho thành tựu, vừa như lời tri ân cho những đóng góp âm thầm mà rộng lớn của ông dành cho vùng đất này.

Từ miền Nam nắng gió đến miền Kinh Bắc trầm tích văn hoá

Lớn lên bên dòng song Vàm Cỏ, yêu vọng cổ từ thuở thiếu thời, chàng trai Nguyễn Văn Hùng gần như không thể hình dung mình sẽ gắn bó cả đời với Bắc Ninh – quê hương của làn điệu quan họ, vùng đất của những câu hát lúng liếng và tình người mộc mạc.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Hình ảnh Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng được TS. Trần Tấn Ngô (Tố Ngân) khắc hoạ qua mấy câu thơ mộc mạc "truyền cảm hứng".

Nhưng duyên nghề, duyên đời đã mang ông đến Kinh Bắc. Cách đây hai thập niên, đồi Pháo Thủ vẫn còn hoang vu, cỏ lau phủ kín, đường đất lầy lội mỗi mùa mưa. Cũng chính nơi đó, ông bắt đầu xây dựng cơ nghiệp trong những gian khổ đầu tiên, để rồi hôm nay trở thành trụ sở khang trang của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, một điểm nhấn kinh tế – xã hội của địa phương.

Từ một người con Nam Bộ, ông chọn Bắc Ninh làm quê hương thứ hai. Ông yêu con người nơi đây, yêu câu quan họ thấm đẫm ân tình, yêu cả dòng sông Cầu trôi lững lờ như chở nặng bao giá trị ngàn xưa.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Phoenix Resort Bắc Ninh ngày nay được ví như “hòn ngọc” vùng Kinh Bắc.

Và người Kinh Bắc cũng yêu ông. Họ nhìn thấy ở ông hình ảnh một người đã thuộc về vùng đất này từ rất lâu, không bởi giấy tờ, mà bởi trái tim.

Tinh thần của một người chiến sĩ – bản lĩnh của một doanh nhân

Trước khi trở thành doanh nhân nổi tiếng, Nguyễn Văn Hùng từng là một chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND) với quân hàm Thượng tá. Ở tuổi chỉ 28, ông đã giữ chức Trưởng phòng Công tác Chính trị và Bí thư Đoàn Công an TP. Hồ Chí Minh, một vị trí mà nhiều người phải mất cả đời để vươn tới.

Với khát khao lớn hơn, ông quyết định rẽ hướng sang con đường kinh doanh, một bước đi táo bạo mang đầy tính chiến lược. Khi bước vào thương trường, ông mang theo kỷ luật nghiêm minh từ lực lượng vũ trang cùng trái tim nhân hậu của người từng chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn.

Ông từng nhấn mạnh: “Vốn quý nhất của Phượng Hoàng chính là con người. Nhân lực là điểm tựa để doanh nghiệp bay cao.” 

Đây không chỉ là một triết lý quản trị, mà còn là tầm nhìn sâu sắc: đối với ông, con người là nền tảng, lòng tử tế là động lực.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Hội cựu CAND Việt Nam, trao úng hộ Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam.

Hơn thế, ông Hùng còn đóng góp mạnh mẽ cho xã hội qua nhiều hoạt động thiện nguyện có hệ thống. Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế – Tài chính Hội Cựu CAND Việt Nam, ông đã dẫn dắt Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đồng hành, hỗ trợ các hội cựu CAND trên khắp cả nước.

Trong nhiều dịp “Tháng tri ân”, ông trao tặng hàng trăm triệu đồng cho thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm sâu sắc của người từng là chiến sĩ và nay là doanh nhân.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Kinh tế – Tài chính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cựu CAND tiếp nhận gói hỗ trợ xây dựng mái ấm cho hội viên khó khăn từ PVEP và PVEP-POC

Bên cạnh đó, tầm nhìn đầu tư của ông cũng rất tham vọng và chiến lược. Dưới sự dẫn dắt của ông, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng (Phoenix Group) đã triển khai nhiều dự án lớn, trong đó có việc phát triển du lịch, bất động sản cao cấp tại Bắc Ninh và các khu nghỉ dưỡng quy mô khác ở Mộc Châu (Sơn La) và các địa phương khác.

Ngoài ra, năm 2023, ông được vinh danh Tiến sĩ danh dự chuyên ngành xã hội tại Ấn Độ, như ghi nhận cho cống hiến của ông trong lĩnh vực kinh doanh và cộng đồng.

Hình ảnh của ông Hùng, từ một người chiến sĩ CAND đến một "Doanh nhân nhân ái" là minh chứng cho việc bản lĩnh và nhân cách có thể đi đôi trong hành trình xây dựng doanh nghiệp và phục vụ xã hội.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng (bìa trái) tham dự Hội nghị của BCA cùng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Một trái tim luôn hướng về cộng đồng

So với thành công của một doanh nhân lớn, điều gây ấn tượng sâu sắc hơn ở Nguyễn Văn Hùng chính là hành trình thiện nguyện không đếm bằng con số, mà bằng sự chân thành. Quỹ thiện nguyện Phượng Hoàng ra đời từ một lời tự hứa của ông: “Nếu cuộc đời cho mình cơ hội thành công, mình phải trả ơn bằng hành động.”

“Phượng Hoàng đến mang niềm vui ấm áp

Đôi mắt mỗi người lấp lánh bình minh

Hàng chục tỷ đồng cho việc làm từ thiện

Phượng Hoàng viết bài ca thầm lặng

Tàu nhân ái không dừng bến bao giờ

Tàu nhân ái sẽ đi tới đích

Lan tỏa ước mơ, lan tỏa niềm tin

Đích cuối cùng vì hạnh phúc nhân sinh

Phượng Hoàng không còn là cổ tích

Giữa đời thường đẹp lắm- một trái tim.”

(Thơ: Trần Tấn Ngô)

Ở bất cứ nơi đâu còn khó khăn, doanh nhân Nguyễn Văn Hùng đều để lại dấu chân của tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Từ việc xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa cho những đồng đội cũ trong lực lượng công an, đến trao hơn 100 phần quà trị giá 615 triệu đồng cho người nghèo tại Gò Công Đông và hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết ở Gia Thuận, Bình Nghị, ông luôn chọn cách đồng hành lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng , uỷ viên Thường vụ , Trưởng ban kinh tế - Tài Chánh , Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Hội Cựu CANH trao quà xây nhà tình nghĩa cho Hội Cựu CAND.

Tại Bắc Ninh, ông dành 1,8 tỷ đồng cải tạo khu nhà sinh hoạt cho bệnh nhân phong và tài trợ 100–110 suất ăn mỗi ngày nhằm nâng cao thể trạng cho người bệnh ở Bệnh viện Da liễu.

Tinh thần thiện nguyện ấy còn vượt qua biên giới khi ông hỗ trợ Đại sứ quán Campuchia, trao quà cho sinh viên Campuchia tại Việt Nam với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng trao quà tặng toàn bộ trang thiết bị văn phòng đến Đại sứ quán Vương quốc Campuchia.

Nhiều năm qua, chương trình học bổng, tặng bò giống, trao xe lăn và xây dựng nhà tình thương của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã giúp hàng trăm hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống trên khắp các tỉnh, thành. Riêng năm 2016, tổng giá trị hoạt động thiện nguyện của Tập đoàn đã vượt 26,8 tỷ đồng – con số thể hiện rõ triết lý “cho đi là còn mãi”.

Gần đây, ông tiếp tục ủng hộ xe ô tô, xe tải thiết bị công nghệ cho lực lượng công an Mộc Châu, Bắc Ninh; đồng thời hỗ trợ 10 tấn gạo cùng thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ ở xã Bắc Giang và xã Phú Quốc (tỉnh Bắc Ninh).

Ở mỗi hành trình, ông luôn xuất hiện không phải để được ghi nhận, mà để lan tỏa thông điệp nhân văn: dù trong hoàn cảnh nào, cộng đồng vẫn cần những bàn tay nâng đỡ kịp thời.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao tặng 600 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.
Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Trao tặng quà cho bà con bị lụt bão ở xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Nhưng trong tất cả những con số ấy, điều khiến người ta nể trọng không phải ở quy mô, mà là ở cách ông cho đi: không phô trương, không truyền thông rầm rộ, không để tên mình quá đậm nét. Ông chọn cách lặng lẽ – như một “giọt mưa mùa hạn”, đúng như câu nói ông tâm đắc: “Đừng để lòng mình bị sa mạc hóa. Hãy làm giọt mưa rơi giữa ngày nắng gắt.

Phượng Hoàng – biểu tượng của ý chí và lòng nhân ái

“Phượng Hoàng lan tỏa yêu thương

Tình người lấp lánh kim cương giữa đời

Tặng cho đời một nụ cười

Niềm vui, hạnh phúc – vàng mười nghĩa nhân.”

(Thơ: Trần Tấn Ngô)

Ở doanh nhân Nguyễn Văn Hùng, nhiều người nhận thấy sự hội tụ của năm phẩm chất cốt lõi: nhân – nghĩa – lễ – trí – tín.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Những dòng thơ của TS. Trần Tấn Ngô dành tặng Thượng tá Nguyễn Văn Hùng.

Đó không chỉ là nền tảng hình thành phong cách lãnh đạo của ông mà còn là “sức hút mềm” khiến đội ngũ cộng sự, đồng nghiệp và người lao động luôn tin tưởng, đồng hành trong suốt nhiều năm.

Hình ảnh “chim Phượng Hoàng” mà người dân Bắc Ninh ưu ái dành tặng ông không chỉ gợi nhắc sự thịnh vượng, mà còn biểu tượng cho sức mạnh tinh thần: kiêu hãnh, bền bỉ, biết tái sinh sau thử thách và luôn hướng về ánh sáng của những điều tốt đẹp.

Vì thế, Nguyễn Văn Hùng không chỉ được nhắc đến như một doanh nhân thành công, mà còn như một “người giữ lửa nhân ái” – người lan tỏa tình thương, trách nhiệm và sự tử tế vào từng hành trình đóng góp. Con đường của ông, từ một chiến sĩ công an đến doanh nhân và người làm thiện nguyện, là dòng chảy liền mạch giữa bản lĩnh và lòng nhân hậu.

Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Thượng tá Nguyễn Văn Hùng và TS. Trần Tấn Ngô (tác giả bài viết) tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức tại Hà Nội.
Nguyễn Văn Hùng – Trái tim “Phượng Hoàng”  trên hành trình lan toả yêu thương
Nhà báo Trần Tấn Ngô và Ông Nguyễn Văn Hùng  - Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng cùng với vai trò là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam tại một sự kiện do Hội tổ chức.

Và có lẽ, hai câu thơ được tác giả viết tặng ông cũng là lời kết đẹp nhất cho chân dung một con người bản lĩnh và nhân ái:

“Anh là thuyền trưởng trên con tàu thiện nguyện
Tất cả vì hạnh phúc của nhân sinh.”

Đăng ký đặt báo