Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, năm nay, toàn thành phố có khoảng 54.900 học sinh vào lớp 1. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp được triển khai đúng quy định, với 26.627 thí sinh trúng tuyển lớp 10. Có gần 51.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia giảng dạy, thực hiện các công tác chuyên môn giáo dục.
Hiện thành phố có 971 trường công lập, 212 trường ngoài công lập với 21.920 lớp học; phục vụ cho hơn 670.000 học sinh tất cả các bậc học. Các cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện dạy học 2 buổi/ngày và nâng cao chất lượng giáo dục.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng khẳng định, với sự chuẩn bị toàn diện, các trường học trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng bước vào năm học 2025-2026 trong không khí trang trọng.
Tại Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đón 1.232 học sinh khối lớp 10 với nghi thức đặc biệt: Ban giám hiệu nhà trường gắn bảng tên cho đại diện các lớp.
Ông Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh gửi lời cảm ơn đến học sinh toàn trường: "Thành tích của các em đã mang lại vẻ vang cho bản thân, gia đình và nhà trường. Thầy thực sự trân trọng và biểu dương những đóng góp đó của các em trong năm học qua".
Đồng thời cũng nhắn gửi những kỳ vọng, mong muốn đến học sinh trong năm học mới: "Hãy nhận thức đúng và thích nghi với cuộc sống tự lập; có trách nhiệm với chính mình; biết chăm lo sức khỏe, giữ gìn an toàn cho bản thân và bè bạn. Hãy trung thực, yêu thương và tôn trọng mọi người xung quanh. Hãy biết đặt ra mục tiêu học tập và ước mơ cho tương lai. Ý thức tự học và đam mê sáng tạo để chinh phục đỉnh cao tri thức".
Tại Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), ngay từ 6 giờ sáng, thầy cô và học sinh có mặt sớm để chuẩn bị cho năm học mới.
Không khí rộn ràng, học sinh được hướng dẫn tham gia công tác đón chào năm học trong tinh thần phấn khởi và trang trọng. Mở đầu chương trình là tiết mục hát dân ca do cô và trò nhà trường biểu diễn, mang đến sự ấm áp, gắn kết. Tiếp đó, học sinh khối 9 trao tặng những bó hoa tươi thắm cho các em lớp 6, như một lời chào đón thân tình và tiếp thêm động lực để tự tin bước vào chặng đường học tập mới.