Chiều 31/8, không khí Tết độc lập đã về sớm với bà con xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa khi hàng nghìn người dân đã đổ về các nhà văn hóa thôn để nhận món quà đặc biệt từ Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Niềm vui rộn rã, tiếng cười nói vang khắp các thôn bản, tạo nên một ngày hội thực sự.
Tại nhà văn hóa thôn Tân Quan, ngay từ đầu giờ chiều, bà con đã có mặt đông đủ, ai cũng háo hức. Món quà tuy nhỏ về giá trị vật chất nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn. Đó là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, để không một ai bị bỏ lại phía sau. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ miền xuôi đến miền núi, tất cả đều được chung vui trong ngày Tết Độc lập.
Bà Hà Thị Nghĩa (60 tuổi) trú tại thôn Tân Quang (Thanh Kỳ) không giấu được sự xúc động: “Chưa bao giờ tôi thấy vui như năm nay. Nhà nước quan tâm tặng quà cho từng người, từ già đến trẻ. Số tiền không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng."
Cùng chung cảm xúc, ông Hà Văn Dũng (cùng thôn) bày tỏ sự ngạc nhiên và tự hào: "Cả đời tôi chưa từng thấy một chính sách nào mà toàn dân đều được nhận quà dịp Quốc khánh như thế này. Món quà này khiến chúng tôi thấy mình được quan tâm, được nhớ đến."
Với 2.861 hộ, 12.499 nhân khẩu sinh sống tại 21 thôn, toàn xã Thanh Kỳ đã được cấp phát số tiền gần 1.250 tỷ đồng. Ông Lê Duy Tĩnh Chánh văn phòng UBND xã Thanh Kỳ, khẳng định: "Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là món quà tinh thần vô giá, khích lệ tinh thần đoàn kết toàn dân, tạo thêm niềm tin vào đường lối của Đảng và Nhà nước”.
Niềm vui nhận quà đã làm không khí Tết Độc lập tại Thanh Kỳ càng thêm rộn ràng. Mỗi người dân, mỗi gia đình đều cảm thấy tự hào, tin tưởng, cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng./.