Hà Tĩnh: Giữa thời điểm sốt đất, cụ ông vẫn hiến hơn 400m2 đất để làm đường

Dù là thời điểm sốt đất, nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Kiền (trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã hiến hơn 410m2 đất vườn, chặt bỏ 30 cây ăn quả các loại để làm đường giao thông.

Ông Nguyễn Văn Kiền (Sinh năm 1945) là một giáo dân lâu nay được người dân, chính quyền địa phương nhắc đến và ca ngợi bởi hành động hiến hàng trăm mét đất vườn để làm đường giao thông.

z3763814770594-43a885f211fb4d6d630031a2a7596171-1664674070.jpg
Vợ chồng ông Kiền hiến hơn 400m2 đất để làm đường giao thông.

Được biết, ông Kiền từ nơi khác lên khai hoang và làm nhà sinh sống cùng vợ trên mảnh đất thuộc thôn Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn. Trước đây, con đường vào nhà ông chỉ là con đường đất nhỏ, xe cộ đi lại khó khăn. Khi địa phương có chủ trương mở rộng con đường, ông về bàn bạc với vợ và con cái hiến đất để mở đường cho rộng đẹp.

Chia sẻ về việc hiến đất làm đường của mình, ông Kiền cho biết: "Đường làm rộng, trước hết là gia đình tôi hưởng lợi, sau đó bà con đi lại dễ dàng thuận lợi hơn, thôn xóm giàu đẹp, không chỉ tôi mà con cháu tôi sau này cũng được hưởng lợi. Có đường to, mảnh vườn của chúng tôi cũng đẹp hơn, có giá trị hơn".

z3763815025977-457b217afdad53768ccb6c160611757d-1664674134.jpg
Ông Kiền chia sẻ về việc hiến đất giữa thời điển sốt đất.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Kiền cùng con cháu đồng lòng hiến đất, hiến cây để mở rộng đường.

Được biết, con đường trước nhà ông Kiền vốn là đường quốc phòng, tuyến giao thông quan trọng từng phục vụ vận tải hồi chiến tranh. Trước đây, đường dài nhưng hẹp, việc đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Sau này, xã có chủ trương làm giao thông nông thôn mới, mở đường để phát triển giao thương.

Ông nhớ lại: "Khi biết về việc mở rộng đường, trong đầu tôi đã nghĩ đến việc hiến đất. Tôi đã trao đổi với vợ và các con, thời điểm đó, giá đất đang sốt đỉnh điểm nhưng rất vui vì được cả gia đình trồng ý việc hiến đất làm đường".

z3763814787450-7523fb02a712c6b51fa02bb1a957ead6-1664674230.jpg
Việc hiến đất làm đường giúp ông Kiền cùng con cháu, bà con lối xóm có con đường to đẹp để đi.

Nhờ mọi người trong nhà thống nhất từ trước, nên khi cán bộ UBND xã Ngọc Sơn đến thông báo, vận động, ông đã dứt khoát chặt bỏ những cây ăn quả lâu năm của gia đình cho xã mở đường vào phần đất vườn nhà mình.

Vợ ông Kiền chia sẻ thêm, hành động hiến đất xuất phát từ lương tâm của một công dân luôn mong xóm làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chuyện hiến 410 m2 đất thực tế không đơn giản, nhẹ nhàng như lời ông nói. Với diện tích đó, vào thời điểm ông hiến đất, nếu bán cũng được gần nửa tỷ đồng. Trên diện tích đó, nhiều cây ăn quả được vợ chồng ông bỏ công trồng trọt, chăm sóc bấy lâu, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Nhưng đến lúc xã mở đường, ông đã không ngần ngại hiến đất chặt đi hơn 30 gốc cây ăn quả lâu năm.

z3763814823343-a0e806b89b731f78f970f18942c31f8b-1664674282.jpg
Ông Kiền được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen trong phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Ông tâm sự: "Tiếc đất và tiếc cây, nhưng mình không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho cái lợi ích riêng của mình mà mình cũng phải vì cộng đồng, xã hội nữa.

Không chỉ tự nguyện thực hiện, ông Kiền còn vận động, kêu gọi con cháu mình cùng thực hiện. Vì thế, cùng đóng góp phục vụ thi công tuyến đường này, chị Nguyễn Thị Hoa - con gái của ông đã hiến 30m2 và lùi toàn bộ hàng rào vào 2m".

Với hành động và việc làm cao cả đó, ông Kiền được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của ông cùng gia đình.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Vĩnh Tường - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Sơn cho biết: "Ông Kiền là giáo dân, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp tiền, ngày công xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Gia đình ông Nguyễn Văn Kiền là một trong những hộ đi đầu trong việc hiến đất làm đường. Trong thời điểm “tấc đất, tấc vàng” nhưng ông bà vẫn không ngần ngại để hiến hàng trăm m2 đất. Đây là một tấm gương để người dân địa phương học tập, noi theo".

Nguyễn Duyên