Theo kế hoạch, buổi hợp luyện đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay (21/8). Người dân cả nước, đặc biệt là người dân Thủ đô, đang háo hức chờ đợi để được chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng, gợi nhắc niềm tự hào dân tộc.
Ngay từ sáng sớm, tại Quảng trường Ba Đình và khu vực lân cận, hàng nghìn người dân đã có mặt để tham quan các di tích lịch sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh và lưu lại những hình ảnh đáng nhớ. Không khí náo nức lan tỏa từng con phố, góc nhỏ của Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Hương, đến từ Quảng Bình, cùng gia đình di chuyển ra Hà Nội trong đêm để kịp tham dự. Chị chia sẻ: “Tôi muốn tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này vì 80 năm mới có một lần. Đây là dịp đặc biệt, được chuẩn bị công phu và có ý nghĩa lớn lao với nhân dân cả nước”.
Cũng có mặt từ sáng sớm, chị Phạm Thị Lan Hương (quận Hà Đông) cùng nhóm bạn bày tỏ sự hồi hộp khi lần đầu tham dự sự kiện quy mô lớn. “Tôi chưa từng tham dự những lễ kỷ niệm lớn như 30/4, nên càng mong chờ Quốc khánh 2/9 lần này”, chị nói.
Trên phố Nguyễn Thái Học, một trong những tuyến đường chính của đoàn diễu binh, bà Nguyễn Thị Thanh (hơn 60 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được sống trong nền độc lập. Cả gia đình tôi, từ người già đến trẻ nhỏ, đều háo hức chờ đón ngày vui Tết Độc lập”.
Theo Ban tổ chức, các buổi hợp luyện sẽ diễn ra hai đợt: tối 21/8 và tối 24/8; sau đó sơ duyệt vào 27/8, tổng duyệt vào sáng 30/8. Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.
Trong thời gian này, một số tuyến đường trung tâm Hà Nội sẽ tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và chủ động điều chỉnh lộ trình để thuận tiện di chuyển.