Ký ức thời gian khó
“Từ chỗ phải tha phương, phiêu bạt để mưu sinh kiếm sống thì nay, ngay trên chính mảnh đất năm xưa, người dân đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ khá giả nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhất là trồng cà phê, cao su, cây ăn quả, chăn nuôi”. Tâm sự trải lòng của Bí thư Đảng ủy xã Ea Sol Mlô Y Nghiệp đã khơi mở ý tưởng để chúng tôi trở lại Ea H’Leo.
Huyện Ea H’Leo trước ngày giải phóng mang tên Thuần Mẫn, nơi sinh sống của người dân 4 xã phía Bắc của huyện Krông Búk, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ê Đê và Gia Rai. Nơi đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Đắk Lắk với những căn cứ nổi tiếng như Cư Jú, Cư Kung, Cưlê Ya… Diện tích tự nhiên rộng lớn nhưng mật độ dân số thấp, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống du canh, du cư là chính. Tiềm năng đất đai màu mỡ nhưng chưa được khai thác, người dân phải chịu cảnh thiếu đói triền miên. Bên cạnh đó, tình hình an ninh rất phức tạp, đối tượng Fulro có vũ trang thường xuyên hoạt động chống phá.
Một thời chưa xa, khi nhắc đến đất này, người ta biết ngay là vùng quê heo hút, nghèo khó. Người dân quanh năm phải oằn mình lo miếng cơm manh áo mà nghèo đói đeo bám mãi; cứ quanh quẩn rẫy nương mùa này qua mùa khác đắp đổi mưu sinh mà cái nghèo đằng đẵng không dứt ra được. Ngày ấy, kết cấu hạ tầng, đường sá xập xệ, dân cư thưa thớt, suốt dọc Quốc lộ 14 đi qua, chỉ thấy những bóng nhà gỗ xiêu vẹo, lởm chởm, những vườn tược, nương rẫy hắt hiu, vàng úa…
Già làng Kpă Sông, dân tộc Ê Đê ở buôn Hiao 2, xã Ea Hiao bồi hồi: “Hẳn muôn người trên đất Ea H’Leo còn hằn trong ký ức những năm tháng sinh tồn với miếng ăn đứt bữa qua ngày, còn rùng mình nhớ lúc vượt núi khe đi kiếm kế mưu sinh và những tháng ngày chống chọi với thiên nhiên, tập quán cũ xưa kìm hãm; nơm nớp lo sợ khi bóng ma Fulro luôn rình rập đời sống bình yên của người dân trên đại ngàn Tây Nguyên ngày ấy”.
Bước vào sự nghiệp dựng xây, kiến thiết sau ngày thành lập huyện năm 1980, bao thế hệ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng đội ngũ cán bộ Ea H’Leo từng phải trăn trở, lo toan vì một vùng đất ruột thịt phía Bắc cơ sở hạ tầng thấp kém, sản xuất thuần nông nhưng manh mún, chắp vá; công nghiệp thì cọc cạch, nhỏ lẻ; buôn bán cũng chỉ mớ rau, con cá… Cứ thế, người dân nơi đây chỉ có sự lựa chọn duy nhất đó là cố bám trụ với rừng, sống lay lắt trong nghèo khó và trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Nguyên Bí thư Huyện ủy Võ Văn Tập, một trong những người đầu tiên đi xây dựng huyện mới vẫn còn nguyên tâm trạng: “Cảnh nghèo khó năm xưa vẫn còn rõ lắm. Nhắc lại không phải để chạnh lòng, mà càng thêm trân quý nghị lực, quyết tâm”. Người dân ở mảnh đất này luôn kiên cường, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng, đi qua những tháng ngày gian khó nhất của cuộc chiến tranh và trong sự nghiệp dựng xây, kiến thiết quê hương.
Thành quả kết tinh từ tâm huyết, đồng lòng, dốc sức
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea H’Leo Nguyễn Văn Hà tạo ấn tượng ngay với khách lần đầu gặp mặt bởi tác phong xởi lởi, hồn hậu, chân thành; dáng người vạm vỡ cùng đôi mắt sáng, giọng nói hào sảng đúng chất “Người Tây Nguyên chan chứa tình…”.
Rồi khi được gợi mở về sự nghiệp đổi mới và bước đi, cách làm của Ea H’Leo thì hào hứng, sôi nổi. Anh khẳng định: “Dù còn những lực cản nhất định trên bước đường đi tới nhưng Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc Ea H’Leo không cam chịu nghèo khó, chủ động, sáng tạo, cố kết cộng đồng, đoàn kết để khi gặp chướng ngại biết cách vượt qua, gặp hoạn nạn thì cùng sẻ chia, đùm bọc”. Bởi thế, từ trong gian khó, những người Ê Đê, người Gia Rai, người Nùng, người Kinh…từ muôn phương về lập nghiệp bên dòng sông Ea H’Leo nắm chặt tay, xốc lại đội ngũ, cùng nhìn về một hướng, xây đời sống mới.
Trong suốt hành trình dựng xây, kiến thiết, nhất là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Ea H’Leo liên tục đổi mới, không ngừng sáng tạo, cho thấy tinh thần chủ động, dám làm vì dân để vươn lên, bứt phá; kinh tế - xã hội giành nhiều thành tựu nổi bật; hạ tầng phát triển đồng bộ, diện mạo nông thôn khởi sắc; đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 duy trì trên 11%/năm. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 99% thôn, buôn có điện lưới quốc gia; 95,3% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 50% số trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 1-1,5%; hiện có 14 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn “3 sao” trở lên. Thu nhập bình quân đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Dliê Yang, Ea Wy, Cư Mốt, Ea Ral, Ea Nam, Ea Hiao, Ea Khăl và Ea Sol.
“Mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở Ea H’Leo là thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn và đời sống người dân, quan điểm là không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó, người dân được thụ hưởng thật sự”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thị Hà Giang tâm sự.
Đồng chí Nguyễn Văn Hà phấn khởi bày tỏ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.
Từ đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt gần 11.000 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách nhà nước là 2.420 tỷ đồng, vốn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 610 tỷ đồng, vốn từ dân cư và doanh nghiệp tư nhân là 9.007 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã làm ăn hiệu quả với số lượng ngày càng tăng. Đến nay, Ea H’Leo có 450 doanh nghiệp, 34 hợp tác xã, 18 tổ hợp tác, 2.518 hộ kinh doanh.
Thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan với 15 dự án đầu tư trồng cao su; trồng, quản lý và bảo vệ rừng với 14.000ha. Đồng thời, đã có trên 70 dự án đăng ký mới đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong đó, có 2 dự án điện gió đã đi vào hoạt động là dự án HBRE với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng và dự án Trung Nam trên 16.500 tỷ đồng, hoàn thành 84 trụ với sản lượng điện ước tính đạt trên 300 triệu kWh/năm.
“Ea H’Leo còn nhiều tiềm năng, dư địa để đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Chúng tôi cam kết với các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư. Đến Ea H’Leo chắc chắn sẽ thành công”, Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Văn Hà khẳng định.
Đi lên từ gian khó, Ea H’Leo hôm nay đã hiện hữu một tiền đồ rộng mở. Vẫn núi rừng, đồng đất, con người năm xưa, giờ là những xanh ngắt niềm tin, nuôi đắp khát vọng vươn tới. Những buôn làng từ thị trấn Ea Drăng đến các xã Cư A Mung, Ea Hiao, Ea Sol, Ea Tir, Dliê Yang… đã vững chãi, bề thế, định cư men theo những con đường huyết mạch, nối dài...
Những thành quả đó được dựng xây bằng bàn tay, khối óc, bằng tâm huyết, vươn tới không ngừng, biết nâng niu, trân trọng quá khứ các thế hệ dựng xây nền móng, biết chắt chiu bao giọt mồ hôi mà dựng cơ đồ.
Có thể khẳng định, những thành tựu mà Ea H’Leo đạt được thời gian qua có dấu ấn đậm nét của việc đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, xác định tầm nhìn trong chủ trương và hành động, đi lên bằng nội lực, tư duy tiên phong, khơi thông, giải phóng tối đa các nguồn lực, vun đắp và nuôi dưỡng tâm huyết, khát vọng vươn lên như chưa bao giờ vơi cạn.
Theo Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Văn Hà, để có được những thành tựu vượt bậc đó, Đảng bộ huyện luôn trân trọng, kế thừa quyết tâm của nhiều thế hệ. Đội ngũ cán bộ biết kiến tạo, lo trước, nghĩ sau, cùng nhau hợp sức vượt trước thời gian xây dựng Ea H’Leo phát triển đồng bộ, hài hòa theo lộ trình bài bản, căn cơ, khoa học.
Trả lời câu hỏi: Vì sao Ea H’Leo có chuyển biến mau lẹ, đúng hướng, được người dân đồng tình mà trước đây là bài toán khó giải, đồng chí Nguyễn Văn Hà chân thành: “Đoàn kết thực chất là yếu tố hàng đầu; kế đến là dân chủ được thực hiện rốt ráo, sau đó là mọi chủ trương, đường hướng, mục tiêu phát triển đều phải được bắt nguồn từ thực tiễn, tất cả vì cuộc sống của người dân. Chúng tôi chưa bao giờ kêu khó; chủ trương xuyên suốt là không bàn lùi, luôn hướng lên phía trước”.
Có thể nhìn rõ lộ trình đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy chuyển biến thực chất làm thước đo đánh giá cán bộ. Huyện ủy phân công cán bộ bám chi bộ thôn, buôn sinh hoạt, cùng bàn, tháo gỡ những vướng khó của người dân. Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách bám các xã rà soát, tìm hiểu thực tiễn, gặp gỡ, đối thoại với dân để xử lý công việc tại chỗ với phương châm “Nói cho dân tin, làm cho dân theo, không để dân chờ, dân đợi”, tháo gỡ ngay những vướng khó tại cơ sở. Gần dân, sâu sát thực tiễn nên hiệu quả công việc thấy rõ, trôi chảy, nhất là niềm tin, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được khơi dậy với tinh thần mọi chủ trương phải bắt nguồn từ cuộc sống.
Tự hào về sự phát triển vượt bậc của vùng quê bao đời gắn bó, ông Y Gư Kpă, người có uy tín ở buôn Tùng Thăng, xã Ea Răl, bày tỏ: “Cả đời sống trên đất này, tôi chứng kiến sự đổi thay thể hiện rõ nét nhất ngay ở sự thay đổi trong cuộc sống người dân, trong đó có gia đình tôi. Những năm qua, huyện dành nhiều công sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao đời sống cho người dân”. Điều đó không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng bộ, chính quyền, mà còn tạo được sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết, tạo khí thế mới, động lực mới, sức mạnh mới để Ea H’Leo vững bước.
Người dân bản địa ở đây cho rằng, Ea H’Leo cảnh đẹp, người thuần, đã trải qua những tháng năm gian khó. Nhưng rồi chính dòng xoáy thăng trầm đã hun đúc nên cốt cách con người biết sống và sáng tạo, đi lên trong tâm thế tự tin, chủ động. Nhịp sống mới được khởi động, khơi nguồn từ những con người hào hiệp và cần cù, trong sáng và bản lĩnh, chắt chiu và hào sảng.
Những nguồn lực được huy động từ lợi thế của Ea H’Leo lại được tôn bồi từ chiến lược phát triển với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, tạo nên sự đa dạng trong phát triển. Để rồi mỗi vùng, mỗi miền quê đều tìm ra con đường hiện thực hóa, biến ý tưởng thành thực tiễn sinh động, hòa chung và đan cài vào sự phát triển của tỉnh, và rộng hơn là của quốc gia.
Kiến tạo động lực tăng trưởng mới
Trải qua bao thăng trầm, qua bao cuộc bể dâu vẫn vững vàng như cây rừng giữa đại ngàn, can trường chống chọi với thiên nhiên để tồn tại, đi lên phía trước. Đó chính là nền tảng, gốc rễ, là động lực để Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc huyện Ea H’Leo bồi đắp thêm ý chí, nuôi dưỡng khát vọng đổi thay.
Trên hành trình đi tới, Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Văn Hà khẳng định: “Ea H’Leo tiếp tục chủ động biến tiềm năng thành nguồn lực, năng động, kiến tạo động lực tăng trưởng mới với tinh thần nhất quán, xuyên suốt: “Đổi mới, sáng tạo, hành động, phát triển”.
Theo đó, định hình không gian phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ea H’Leo không chỉ vươn lên vị thế mới, mà còn khẳng định vai trò năng động của vùng đất phía Bắc tỉnh Đắk Lắk; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng xanh, bền vững; giải quyết đồng bộ, hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới; hoạch định lộ trình phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa với phát triển văn hóa, con người, gìn giữ nền văn hóa giàu bản sắc; nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống cho nhân dân.
Rít hơi thuốc lào thật sâu, Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Văn Hà chậm rãi: “Đảng bộ, chính quyền huyện và tới đây là xã tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền cho cán bộ, địa phương, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ, công chức phải sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; dồn tâm huyết của mình trong mọi việc, làm gì, ở đâu cũng phải hết lòng, dốc sức”.
Bước đi, cách làm, tầm nhìn và khả năng lắng nghe của đội ngũ cán bộ đã mang lại bước tiến toàn diện, vững chắc cho Ea H’Leo. Với tư duy phát triển dài hạn, một mô hình quản trị chắc tay và đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, được trui rèn từ thực tiễn, dám làm vì dân, chắn chắn vùng đất phía Bắc tỉnh Đắk Lắk sẽ giành những kỳ vọng đặt ra như mong đợi, viết tiếp những kỳ tích mới./.