Cơn lũ đi qua, tình người đọng lại …

Sau những ngày lũ lịch sử tàn phá Phú Yên cũ, hàng trăm hộ dân vẫn nỗ lực gượng dậy giữa bùn lầy và mất mát. Đoàn công tác từ Đắk Lắk cùng các mạnh thường quân đã vượt gần 300 km, mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm, tiền mặt và tấm lòng sẻ chia, khơi dậy niềm tin và sức mạnh tinh thần cho người dân vùng lũ.
5-1764075752.jpg
Đoàn công tác vượt gần 300 km vượt dốc và băng qua những cung đường ngập bùn, tìm về vùng tâm lũ Phú Yên cũ.

Gần 300 km vượt dốc và băng qua những cung đường ngập bùn, đoàn công tác từ Đắk Lắk đã tìm về vùng tâm lũ Phú Yên cũ – nơi những ngôi nhà vẫn còn đẫm bùn và nhiều phận người chưa kịp nguôi ngoai sau trận thiên tai lịch sử tháng 11/2025. Nhưng giữa mất mát đó, thứ đọng lại không phải là nước lũ mà là tình người lay động đến nghẹn lòng.

Trong hai ngày 22 và 23/11/2025, đoàn công tác gồm Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các mạnh thường quân, Công đoàn, Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng, Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tại TP.HCM, Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông và nhóm thiện nguyện Đậu Thị Mỹ Linh và những người bạn đã vượt gần 300 km từ TP. Buôn Ma Thuột đến các xã Sơn Hòa, Xuân Lộc, Sông Giang – những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ lịch sử.

6-1764075752.jpg
Ông Hà Huy Quang - Phó Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đắk Lắk và ông Phạm Đình Vương - Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng, cùng đoàn công tác thiện nguyện di chuyển gần 300 km về các xã thuộc tỉnh Phú Yên cũ.

Tấm lòng tự nguyện – sức mạnh kết nối cộng đồng

Những chuyến xe chở đầy gạo, nước sạch, thuốc men, chăn màn và nhu yếu phẩm – được chuẩn bị suốt nhiều ngày – nối nhau vượt dốc, băng qua các cung đường còn ngập bùn đất. Hơn cả vật chất, đoàn công tác mang theo tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, thắp lên hy vọng cho người dân đang gượng dậy sau lũ.

Tại thôn Đông Hòa (xã Sơn Hòa), người dân đón đoàn bằng nụ cười gượng sau nhiều đêm thức trắng. Những căn nhà loang lổ bùn đất, vật dụng hư hỏng nằm ngổn ngang, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của nước lũ. Xen giữa tiếng thở dài của người lớn là tiếng trẻ nhỏ nghịch nước, tìm kiếm chút bình yên sau bão giông.

nen-2-1764075985.jpg
Ông Hà Huy Quang, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng đoàn thiện nguyện lội bùn xuống tận nơi để trao quà cho bà con.

Ở thôn Chánh Lộc (xã Xuân Lộc), gia đình chị Huỳnh Ngọc Trang mất sạch tài sản tích cóp bao năm. Còn tại thôn 3, gia đình chị Phạm Tôn Nữ Lệ Kiều chỉ còn lại những bức tường ẩm mốc và vài vật dụng méo mó nhặt lên từ bùn. Khi đoàn trao tay mỗi hộ 5 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp, cả hai chị đều bật khóc – nỗi đau xen lẫn sự ấm lòng vì biết rằng mình không bị bỏ lại trong hoạn nạn.

1-1764075753.jpg
đoàn thiện nguyện hỗ trợ 5 triệu VNĐ cho hộ bà Phạm Nữ Tôn Lệ Kiều.

Chuyến đi mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm cùng hơn 70 triệu đồng do cán bộ, đoàn viên và mạnh thường quân tự nguyện đóng góp. Không có tiêu chí ép buộc – tất cả xuất phát từ tinh thần nhân ái, từ mong muốn san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Ông Hà Huy Quang, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, trực tiếp lắng nghe từng câu chuyện của người dân, khẳng định: “Khi người dân gặp khó, chúng tôi phải ở bên họ. Những nghĩa cử hôm nay là sức mạnh nâng đỡ để bà con vượt qua gian khó.”

Cùng chung tâm nguyện, ông Phạm Đình Vương – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Văn phòng đại diện Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam – xúc động khi chứng kiến những mất mát lớn mà người dân phải gánh chịu.

Tình người đọng lại niềm tin sau bão lũ

Sau mỗi phần quà được trao, người dân vùng tâm lũ lại cùng nhau thu dọn mái nhà, từng con đường còn in dấu vết ngày bão dữ. Một cụ già ở thôn Đông Hòa nghẹn ngào chia sẻ: “Lũ cuốn hết rồi…nhưng còn người, còn tình…còn tình thì còn sống được.”

8-1764075752.jpg
Nụ cười hạnh phúc của người dân khi được tặng quà ...

Cơn lũ đi qua đã cướp đi tài sản, nhà cửa và cả sự bình yên của hàng trăm hộ dân. Nhưng điều để lại sâu đậm nhất là giá trị tinh thần: sự gắn kết, sẻ chia và đồng lòng của cộng đồng. Đoàn thiện nguyện không chỉ mang gạo, thuốc men, chăn màn mà còn là biểu tượng cho một điểm tựa tinh thần, giúp người dân vùng lũ tìm lại niềm tin và sức mạnh để đứng lên.

clip-1764076474.mp4

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, đợt lũ lịch sử hồi giữa tháng 11/2025 đã làm gần 1.200 ngôi nhà hư hỏng, trên 4.500 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, hơn 3.000 ha cây trồng và đất nông nghiệp ngập úng, gây thiệt hại ước tính hơn 200 tỷ đồng.

Trong bối cảnh này, sự chung tay của cộng đồng, các mạnh thường quân và đoàn thiện nguyện càng trở nên thiết thực – không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, khẳng định rằng trong lũ lụt, tình người vẫn luôn kiên cường và bền chặt.

*Một số hình ảnh:

3-1764075753.jpg
 
nen-1-1764076386.jpg
 
clip-2-1764076683.mp4

 

Đăng ký đặt báo