Bình yên trở về sau bão

Trước dự báo phức tạp của cơn bão số 5, hàng ngàn hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đã được chính quyền khẩn trương sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Khi bão tan, dù thiệt hại còn nặng nề, điều quý giá nhất là người dân đã bình an trở về nhà. Trong giông bão, tình người lại càng lan tỏa, ấm áp hơn bao giờ hết.
tro-ve-7-1756199396.jpg
Người dân Hà Tĩnh bình an trở về nha sau khi bão số 5 tan.

Khẩn trương trước giờ bão đổ bộ

Chiều 24/8, bầu trời Hà Tĩnh sầm sì mây gió. Mưa đổ trắng trời, từng cơn gió rít quẩn quanh qua mái nhà, xuyên qua tán cây, quật mạnh vào những cánh đồng lúa đang kỳ chín rộ mà chưa kịp thu hoạch. Không khí khẩn trương bao trùm khắp nơi. Chính quyền, người dân tất bật chằng chống nhà cửa, che chắn đồ đạc, và hơn hết, chuẩn bị sơ tán đến nơi an toàn.

Tại phường Sông Trí – một trong những điểm xung yếu ven biển, hơn 260 người dân đã được sơ tán khẩn cấp đến trụ sở cũ của UBND xã Kỳ Lợi. Tại đây, bà con không chỉ tìm thấy nơi trú ngụ an toàn, mà còn nhận được sự quan tâm chu đáo của lực lượng chức năng, các đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm. Người góp túi gạo, người mang theo chiếc chăn, người chuẩn bị nồi cơm điện… tất cả đã góp phần tạo nên bữa cơm tạm nhưng ấm tình người.

tro-ve-5-1756199348.jpg
Sáng 26/8, người dân ở phường Sông Trí an toàn trở về nhà sau bão.

Những suất cơm nóng hổi, bát cháo, nắm xôi, chai nước lọc, hộp sữa cho trẻ nhỏ hay ổ bánh mì còn thơm mùi lò nướng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, phân phát chu đáo. Trong cơn giông gió khắc nghiệt, người dân vẫn cảm thấy một sự bình yên – bình yên đến từ lòng người, từ ánh mắt cảm thông, động viên và sự sẻ chia lặng lẽ.

Ông Phan Văn Quang – Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết: “Tại các khu vực tránh trú bão tập trung, phường đã chuẩn bị chu đáo các vật dụng sinh hoạt, vệ sinh sạch sẽ, rộng rãi để bà con yên tâm. Đặc biệt, các suất ăn phù hợp, đầy đủ dinh dưỡng được bố trí chu đáo cho người dân trong suốt quá trình tránh trú.”

tro-ve-8-1756200090.jpg
Tại các điểm tránh trú bão, người dân được chăm lo đầy đủ lương thực thực phẩm thuốc men.

Trong khi đó, tại xã Đan Hải, nơi có tuyến đê Hội Thống – một vị trí đặc biệt xung yếu, nguy cơ bị xâm thực khi bão đổ bộ rất cao – việc di dời người dân càng trở nên cấp thiết. Địa phương đã tổ chức sơ tán 1.255 hộ dân, với hơn 2.827 nhân khẩu, đến nơi an toàn. Cùng với đó, chính quyền xã cũng chuẩn bị sẵn gạo, mì tôm, nước uống, thức ăn nhanh để bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho bà con trong suốt thời gian tránh trú.

Chiều và tối 24/8, từng đợt mưa như trút nước khiến nhiều tuyến đường trơn trượt, nguy hiểm. Nhưng nhờ sự chủ động và khẩn trương của chính quyền, hầu hết các hộ dân đã được đưa đến nơi trú ẩn kịp thời, an toàn.

tro-ve-1-1756199280.jpg
Để tránh bão số 5, nhiều hộ dân được đi tránh trú tại các trường học, nhà văn hóa.

Tình người trong bão tố

Bão số 5 được dự báo có sức gió mạnh khi đổ bộ vào Hà Tĩnh. Trong tình thế khẩn cấp, nhiều gia đình được bố trí trú ngụ tại trạm y tế, trường học, hội trường UBND xã. Đặc biệt, một số khách sạn, nhà nghỉ đã chủ động mở cửa miễn phí để đón bà con vào tránh trú.

Gia đình chị Lê Thị Lan, tổ dân phố Hải Thanh, phường Sông Trí, là một trong những hộ được hỗ trợ như vậy. Nhà chị ở sát biển, chồng đi làm ăn xa, bốn mẹ con lo lắng, chưa biết đi đâu tránh bão. May mắn, khách sạn Hai Thủy tại phường Sông Trí đã đón tiếp miễn phí. Chị Lan chia sẻ: “Lần này được ở khách sạn, có chăn ấm, giường sạch sẽ, tôi thấy như trút được gánh nặng. Điều quý nhất không chỉ là chỗ tránh bão, mà còn là tình người, sự sẻ chia trong hoạn nạn.”

tro-ve-1756199332.jpg
Các suất ăn được chuẩn bị chu đáo cho người dân ở nơi tránh trú bão.

Bà Lan, 70 tuổi, phường Sông Trí, xúc động kể: “Tôi sống một mình, nhà cửa cũng không chắc chắn. Khi có bão, tôi được UBND phường đưa đến tránh trú tại UBND. Gần 2 ngày ăn nghỉ tại đây, tôi thấy rất ấm lòng vì nhận được sự động viên thăm hỏi. Dù xa nhà nhưng có cơm nóng, có sữa dinh dưỡng, tôi rất yên tâm. Sáng nay, khi bão tan, tôi lại được trở về với ngôi nhà thân thuộc của mình.”

Trong khi đó, tại xã Đan Hải, nhiều hộ dân được bố trí tạm trú tại trường học, nhà văn hóa. Các đoàn thể, lực lượng tình nguyện trực tiếp lo từng suất ăn, từng chai nước, từng thùng mì tôm. Nhiều thanh niên còn ở lại canh giữ tài sản, trông nom nhà cửa cho những gia đình đi sơ tán.

tro-ve-2-1756199294.jpg
Người dân an tâm khi ở nơi tránh trú bão.

Không khí ở các điểm tránh trú bão dẫu còn thiếu thốn nhưng chan chứa tình người. Giữa những lo âu, từng ánh mắt quan tâm, từng lời động viên đã giúp mọi người thêm vững tin, thêm ấm lòng để chờ qua cơn cuồng phong.

Sáng 26/8, khi bão số 5 tan, trời Hà Tĩnh dần quang trở lại. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN phường Sông Trí trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với lực lượng chức năng đưa bà con về nhà an toàn.

tro-ve-6-1756199359.jpg
Cí bắt tay, lời động viên của cán bộ địa phương và lời cảm ơn, niềm vui của người dân khi bão tan được trở về nhà.

Trước khi bão đổ bộ, với sự linh hoạt và chủ động trong chỉ đạo, các địa phương đã kịp thời triển khai các phương án sơ tán, sắp xếp nơi ăn ở chu đáo, những bữa cơm ấm áp tình người, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Hôm nay, dù bão đã tan, những thiệt hại mất mát vẫn chưa thể đong đếm hết nhưng niềm vui lớn nhất là bà con được bình an trở lại nhà sau thiên tai, trong sự đồng hành sát sao của chính quyền.

Trên gương mặt mỗi người dân là nụ cười nhẹ nhõm. Những cái bắt tay siết chặt, những lời cảm ơn chân thành, những ánh mắt vui mừng đã xua tan bao mệt mỏi, lo âu. Dẫu còn những mái nhà bị tốc ngói, những cánh đồng lúa ngập úng, những con đường đầy bùn đất… nhưng điều quan trọng nhất là bà con đều được bình an trở về.

Hình ảnh cán bộ địa phương ân cần dìu từng cụ già xuống xe, giúp bà con vận chuyển hành lý; hình ảnh đoàn viên thanh niên dọn dẹp rác thải, khơi thông cống rãnh ngay sau bão; hay những suất cơm tiếp tế nóng hổi được mang tận tay người dân – tất cả đã để lại trong lòng bà con niềm tin và sự biết ơn sâu sắc.

Trước khi bão đổ bộ, với sự linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo, các địa phương đã kịp thời triển khai phương án sơ tán, sắp xếp nơi ăn ở chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Dù thiệt hại do bão số 5 vẫn chưa thể thống kê hết, nhưng niềm vui lớn nhất là bà con đã được an toàn tính mạng, được trở về nhà trong bình yên.

Sau giông bão, người dân Hà Tĩnh lại bắt tay vào dựng xây, hàn gắn. Những mất mát rồi sẽ dần qua đi, nhưng tình người – ánh sáng soi rọi trong giông tố – sẽ còn ở lại, trở thành sức mạnh để bà con thêm vững vàng trước những thử thách của thiên nhiên.

Đăng ký đặt báo