
Những ngày này, toàn bộ không gian trống của Công ty TNHH Cường Sports (phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) của gia đình chị Hồ Mai trở thành điểm tập kết hàng cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung. Đi từ ngoài vào, hàng tấn gạo, quần áo, mì tôm, nước lọc, đồ gia dụng… chồng chất lên nhau. Hàng chục thiện nguyện viên đang tất bật đóng gói để chuẩn bị gửi cứu trợ bà con vùng lũ tỉnh Phú Yên (cũ).

Chị Mai cho biết, chuyến cứu trợ lần này, riêng công ty TNHH Cường Sports ủng hộ 2 tấn gạo, 2000 bộ quần áo mới, 50 cái chăn mới, 50 bộ gia dụng bát đũa, nồi niêu xoong chảo mới… gửi đến đồng bào vùng lũ miền Trung.
Ngoài ra những người dân địa phương, bạn bè của vợ chồng chị Mai còn tập kết thêm hơn 1,2 tấn gạo, nước lọc, mì tôm, bát đũa… Đặc biệt, Hải sản Bảy Lan (phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) hỗ trợ 5 yến cá, người dân đã chế biến 200 suất cá kho, đóng gói cẩn thận gửi cứu trợ đồng bào vùng lũ.

“2000 bộ quần áo chúng tôi đã chia 12 bộ/hộ gia đình (có đủ người lớn và trẻ em), xếp vào một túi bóng để phát riêng từng hộ. Số nồi niêu, xong chảo cũng được chia ra từng bộ/ hộ cụ thể. 200 suất cá kho cũng được đóng gói và bảo quản cẩn thận. Ngay trong tối nay (ngày 24/11) một đoàn cứu trợ đã xuất phát vào vùng lũ Phú Yên để trao trực tiếp cho người dân.
Hi vọng tấm lòng của người dân chúng tôi sẽ tiếp thêm động lực cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, chị Mai chia sẻ.

Tối ngày 24/11 CLB Quỳnh Phương xanh và CLB Thiện nguyện Quỳnh Lưu- Hoàng Mai (Nghệ An) đã xuất phát lên đường cứu trợ bà con vùng lũ.
Chị Lê Thị Hoa (trú phường Hoàng Mai)- thiện nguyện viên trực tiếp tham gia đoàn cứu trợ cho biết, mấy ngày nay, chị cũng như nhiều người dân mất ngủ vì thương bà con vùng lũ. Nhìn cảnh người dân màn trời chiếu đất, trắng tay sau cơn lũ quét qua, chị đã tình nguyện đi cùng đoàn vượt chặng đường dài gần 1000km vào vùng lũ Phú Yên để trực tiếp thăm hỏi, trao tận tay người dân tấm lòng của bà con Nghệ An gửi gắm.

Dù kinh doanh bận rộn nhưng nhiều ngày nay, chị Trần Thị Yến (trú thôn 11 Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn) và chị Trần Thị Lưu (trú thôn 9 Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn) gác lại công việc để đến từng nhà dân tiếp nhận hàng cứu trợ đến điểm tập kết chuẩn bị cho chuyến cứu trợ vùng lũ sắp tới.

“Người dân Nghệ An chúng tôi năm nào cũng phải gánh bão lũ nên rất thấu hiểu nỗi đau, mất mát mỗi lần bão lũ quét qua. Chính vì vậy nên khi chứng kiến đồng bào miền Trung đang từng ngày, từng giờ oằn mình gánh bão, đau thương, mất mát mà xót xa vô cùng.
Hi vọng chút tấm lòng của người dân chúng tôi sẽ giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, khắc phục hậu quả thiên tai”, chị Yến xúc động.

Là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con đang tuổi ăn học rất vất vả nhưng sau khi xem những tin tức trên báo đài, mạng xã hội về tình hình bão lũ miền Trung, chị Trần Thị Loan (trú thôn 14 Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An) đã tự bỏ tiền túi của mình mua 300 quyển vở, 9 hộp bút và 400 gói băng vệ sinh nhờ một nhóm thiện nguyện trực tiếp trao tận tay cho người dân vùng lũ Phú Yên (cũ).

“Mấy ngày hôm nay xem báo đài, mạng xã hội thấy bà con ở tỉnh Phú Yên (cũ) sống chung với bão lũ, đói và lạnh, nhà bị nước lũ nhấn chìm, tan hoang mà xót xa quá.
Xa xôi, tôi chỉ biết gửi chút tấm lòng nhờ nhóm thiện nguyện trao tận tay bà con. Hi vọng bà con vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống”, chị Loan chia sẻ./.