Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á - Mandiri Cup 2025, đội tuyển U23 Philippines và U23 Malaysia nằm tại Bảng A cùng với đội tuyển U23 Brunei và đội chủ nhà U23 Indonesia. Mỗi bảng đấu chỉ có 1 tấm vé chính thức giành cho đội xếp nhất bảng cùng 1 tấm vé giành cho 1 đội nhì bảng xuất sắc nhất trong tất cả 3 bảng đấu vào chơi vòng bán kết.
Với việc cả 3 đội U23 Philippines, U23 Malaysia và U23 Indonesia đều có trình độ chuyên môn khá cân bằng, cộng với việc U23 Indonesia có lợi thế là đội chủ nhà, cuộc đua cho tấm vé chính thức của Bảng A trở lên vô cùng quyết liệt và căng thẳng khi mỗi trận đối đầu trực tiếp giữa 3 đội bóng này đều có tính chất như một trận chung kết.
U23 Malaysia và U23 Indonesia đang có lợi thế hơn với chính sách nhập tịch ồ ạt trong thời gian vừa qua khi bổ sung thêm được một loạt các cầu thủ có chất lượng cao.
Chính vì vậy, trong trận mở màn giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Malaysia và U23 Philippines, U23 Malaysia được đánh giá là đội nhỉnh hơn về mặt chuyên môn và chất lượng cầu thủ.
Bước vào trận đấu, với lợi thế cửa trên, U23 Malaysia ngay lập tức dâng cao đội hình tấn công, chiếm ưu thế và quyền kiểm soát bóng trên sân.
Trong khi đó, biết mình biết người, U23 Philippines chấp nhận vị thế đội bóng cửa dưới, lùi sâu đội hình phòng ngự, chơi rình rập, chờ đợi các cơ hội để tổ chức phản công nhanh.
U23 Malaysia liên tục tấn công, gây sức ép lớn về phía khung thành U23 Philippines. Tuy nhiên, trong khi còn mê mải tấn công để tìm kiếm bàn mở tỉ số, U23 Malaysia bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh.
Phút thứ 9 của trận đấu, từ đường phát bóng nhanh bên phần sân nhà, Javier Marioña dốc bóng bên cánh trái xuống sát đường biên cuối sân, rồi căng ngang cho tiền đạo Otu Bisong Banatao băng vào đệm bóng cận thành, mở tỉ số 1-0 cho U23 Philippines.
Bất ngờ nhận bàn thua sớm, U23 Malaysia vùng lên tấn công, gây sức ép cực lớn lên phần sân U23 Philippines. Họ liên tục có các tình huống nguy hiểm và những cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Guimarães.
Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, bóng liên tục tìm đến cột dọc, xà ngang hoặc đi chệch khung thành U23 Philippines trong gang tấc.
Trong khi đó, U23 Philippines vẫn kiên trì lối chơi thực dụng, lùi sâu đội hình phòng ngự chặt chẽ, chơi chắc chắn và chờ đợi các cơ hội để tung ra những đòn "hồi mã thương".
Và cơ hội đã đến với họ ở phút 40 của trận đấu. Xuất phát từ pha phản công nhanh, cầu thủ vào thay người Uriel Dalapo dốc bóng bên cánh trái rồi chuyền như đặt vào trung lộ. Tiền đạo Banatao nhận bóng sát vạch 16m50 rồi tung cú sút chìm, chéo góc về bên trái khung thành thủ môn Zulhilmi Sharani, không cho thủ thành U23 Malaysia cơ hội cản phá. Đây là cú đúp của tiền đạo này, nâng tỉ số trận đấu lên thành 2-0 cho U23 Philippines.
2-0 cũng là tỉ số của hiệp đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với lợi thế tạm nghiêng về phía U23 Philippines.
Bước vào Hiệp 2, U23 Malaysia tiếp tục nỗ lực gia tăng sức ép, dâng cao đội hình, làm chủ thế trận và kiểm soát phần lớn thời lượng bóng. Các cầu thủ U23 Malaysia tấn công ồ ạt và dứt điểm liên tục về phía khung thành U23 Philippines.
Trong khi đó, với lợi thế dẫn trước 2 bàn, U23 Philippines trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chơi chậm rãi và chắc chắn hòng bảo vệ thành quả. Các cầu thủ U23 Philippines cũng tích cực tổ chức phản công mỗi khi có cơ hội. Tuy dứt điểm ít nhưng mỗi cú sút của U23 Philippines đều tỏ ra rất nguy hiểm và có thể chuyển thành bàn thắng nếu đội bạn lơ là.
Những phút còn lại của trận đấu, dù đã làm mọi cách nhưng U23 Malaysia vẫn không thể chọc thủng lưới thủ môn Guimarães. Thủ môn U23 Philippines đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở trận đấu này khi cản phá thành công nhiều cú dứt điểm nguy hiểm, làm nản lòng các chân sút U23 Malaysia.
Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, chung cuộc U23 Philippines bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia trong trận mở màn Mandiri Cup 2025 nhờ lối chơi thực dụng và hiệu quả./.