U19 Việt Nam hoà chủ nhà Indonesia tại trận ra quân Giải Vô địch U19 Đông Nam Á 2022

Với thành phần đa số là các cầu thủ mới lần đầu tiên được thi đấu tại một giải bóng đá tầm cỡ quốc tế, việc cầm hoà được chủ nhà U19 Indonesia trong trận đầu ra quân dưới sức ép lớn của các cổ động viên trên sân khách là một kết quả tích cực, đáng được ghi nhận.

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc chưa bắt đầu, trận đấu này đã được dự báo là một trận đấu đầy khó khăn cho Đội tuyển U19 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đa phần còn rất non kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trừ một vài cầu thủ đã góp mặt tại SEA Games 31 và Vòng chung kết U23 Châu Á vừa tổ chức tại Uzbekistan.

img-0246-768x530-1656826599.jpg
(Ảnh: VFF)

Trong khi đó, U19 Indonesia vừa có lợi thế là đội chủ nhà, đồng thời được đánh giá là một trong những ứng cử viên cạnh tranh cho ngôi vô địch tại giải đấu lần này. Bên cạnh đó, U19 Việt Nam còn phải thi đấu dưới sức ép của khoảng 30.000 cổ động viên Indonesia rất cuồng nhiệt trên sân. Đây là một sức ép rất lớn về mặt tâm lý, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm thi đấu. U19 Indonesia còn được đích thân HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia Shin Tae Yong dẫn dắt, cho thấy quyết tâm rất cao của nước chủ nhà để đạt được thành tích cao ở giải năm nay.

Ngay khi bước vào trận đấu, U19 Indonesia đã tràn lên tấn công, dồn ép U19 Việt Nam. Họ nhập cuộc đầy máu lửa với những pha tấn công ở hành lang cánh phải, xen kẽ là những đường chuyền dài cho Ronaldo, người từng tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. U19 Indonesia liên tục có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành U19 Việt Nam. Phút thứ 27, Hokky Caraka đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi sau pha căng ngang từ biên vào.

img-0302-768x570-1656826665.jpg
(Ảnh: VFF)

U19 Indonesia tiếp tục thực hiện lối chơi rắn, áp sát quyết liệt, không ngại va chạm và phạm lỗi. Đây là "đặc sản" của bóng đá Indonesia trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, trọng tài người Malaysia là ông Razian Jorfri Ali khá nhẹ tay trong việc rút thẻ phạt. Phút 41, cầu thủ Anh Tú đã phải rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo Văn Tú sau một pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm của cầu thủ U19 Indonesia.

U19 Việt Nam chơi không quá hay ở hiệp 1 nhưng mỗi lần lên bóng đều khiến các cổ động viên Indonesia lo lắng. Phút 43, sau pha phối hợp đá phạt góc bên cánh trái, cầu thủ Đình Bắc đi bóng qua 2 cầu thủ rồi tung cú sút rất hiểm hóc. Thủ môn của U19 Indonesia đã đứng chôn chân nhìn bóng nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng cho U19 Việt Nam.

img-0311-768x519-1656826713.jpg
(Ảnh: VFF)

Hết hiệp 1, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hoà 0-0.

Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam đã có những thay đổi về chiến thuật và lối chơi. U19 Việt Nam đẩy cao đội hình và cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn. Phút 53, Đình Bắc đi bóng xé toang hàng phòng ngự U19 Indonesia rồi trả ngược rất thuận lợi. Rất đáng tiếc khi Đức Việt lại dứt điểm không thành công. Thế trận ăn miếng trả miếng được tạo ra đầy hấp dẫn. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Marselio Ferdinan Philipus bên phía U19 Indonesia có một pha dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang.

U19 Việt Nam vẫn tiếp tục chơi phòng ngự phản công, chơi đầy tự tin ở những phút tiếp theo với những pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, những đường bóng cuối cùng đều chưa mang đến sự hiệu quả. Thể lực suy giảm khiến nhiều cầu thủ U19 Việt Nam liên tục phải nằm sân do dính chấn thương hoặc chuột rút. Một số cầu thủ đã phải cần tới sự chăm sóc của bác sĩ và rời sân bằng cáng.

img-0280-768x532-1656826773.jpg
(Ảnh: VFF)

Trọng tài cho trận đấu tới 7 phút bù giờ. Tuy nhiên, thực tế trận đấu đã kéo dài hơn gần 10 phút. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã chiến đấu rất kiên cường tới phút cuối cùng và kết thúc trận đấu với tỉ số hoà 0-0.

Vạn sự khởi đầu nan, với việc phải đụng độ đội chủ nhà ngay ở trận đấu đầu tiên, kết quả hoà 0-0 có thể xem là một thành công của Đội tuyển U19 Việt Nam. Đây chắc chắn là tiền đề tốt để thầy trò HLV Đinh Thế Nam có thêm sự tự tin, chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo với U19 Philippines ngày 4/7 tới đây.

Trận đấu giữa Đội tuyển U19 Việt Nam và Đội tuyển U19 Philippines sẽ diễn ra vào hồi 15h00 (giờ Hà Nội) ngày 4/7/2022 và được phát sóng trực tiếp trên nền tảng FPT Play.

Anh Đức (t/h)