Đợi cơn mưa qua cũng là lúc trời tối, hàng chục thiện nguyện viên có mặt tại Nghĩa trang Hoa Hồng (thuộc xóm 5 - Quỳnh Vinh, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nơi an nghỉ của 221 hài nhi xấu số để tổ chức Tết trung thu.
Các thiện nguyện viên tự phân công nhau những công việc như quét dọn nghĩa trang, lau chùi trên các phần mộ, thắp nến, nhang, đặt hoa, bánh kẹo lên từng ngôi mộ một cách cẩn thận, chu đáo.
Những chiếc đèn trung thu, đồ chơi trẻ em với nhiều màu sắc, được đặt ngay ngắn trên những ngôi mộ nhỏ, treo trên những cành cây trong khuôn viên nghĩa trang tạo ra một khung cảnh lung linh, ấm áp, xua đi sự lạnh lẽo thường ngày của nơi đây.
Tiếng nhạc trung thu vang lên cùng ánh nến lung linh, mùi khói nhang nghi ngút… tất cả như một món quà. nhỏ, gói trọn yêu thương của các mạnh thường quân, thiện nguyện viên đến các sinh linh xấu số.
“Cứ ngày 14/8 âm lịch hàng năm, dù bận rộn hay thời tiết bất lợi, chúng tôi cũng dành thời gian đến Nghĩa trang Hoa Hồng tổ chức trung thu cho các con. Hi vọng tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người, các con sẽ có một đêm trung thu ý nghĩa, ấm áp. Để các con biết rằng, các con sẽ không bao giờ phải chịu cô đơn, lạnh lẽo", một thiện nguyện viên chia sẻ.
Chị Lê Thị Hoa (43 tuổi, trú phường Hoàng Mai )- thiện nguyện viên tự tay chôn cất hàng trăm thai nhi xấu số tại Nghĩa trang Hoa Hồng cho biết, được xây dựng vào tháng 6/2022 với tổng diện tích 2000m2, Nghĩa trang Hoa Hồng nằm dưới chân một ngọn núi, bên cạnh đập Bung. Kinh phí xây dựng được kêu gọi từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xa gần. Đây là nơi an nghỉ của những sinh linh xấu số bị vứt bỏ, được các thiện nguyện viên gom nhặt từ nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An về chôn cất. Có những thai nhi may mắn hơn khi được cha mẹ gửi gắn vào nghĩa trang.
"Không chỉ trung thu, cứ hàng tháng, chúng tôi lại có mặt ở đây để dọn dẹp, thắp hương cho các con. Ở đây các con không cô đơn, lạnh lẽo mà được rất nhiều các thiện nguyện viên quan tâm, chăm sóc, hương khói. Hi vọng sắp tới, nhiều người sẽ biết đến Nghĩa trang Hoa Hồng, để các sinh linh xấu số, tội nghiệp được đưa về đây chở che, chăm sóc, không bị vứt bỏ", chị Hoa chia sẻ.
Tính đến nay, Nghĩa trang Hoa Hồng đã tiếp nhận, chôn cất 221 thai nhi từ khắp địa bàn tỉnh Nghệ An và một số ít ở Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Hà Nội, Sài Gòn. Khi đưa về nghĩa trang chôn cất, thai nhi được làm lễ, đặt tên và ghi tháng, năm sinh cụ thể trên từng bia mộ.
Đêm 14/8 âm lịch năm nay không có trăng nhưng ánh nến lung linh ở nghĩa trang sáng rực cả một khoảng trời. Không khí nơi đây trở nên ấm cúng, không còn lạnh lẽo như nghĩa vốn có./.