Chiêu trò lừa đảo ở quận Tây Hồ - Hà nội

Một đơn vị đóng trên địa bàn đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết ngày 21 tháng 10 năm 2021 đơn vị vừa bị một đơn vị/công ty dịch vụ hút bể phốt lừa gạt và chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng qua việc “phù phép” đồng hồ đo khối lượng hút chất thải từ một bể phốt có thể tích chưa đến 3 mét khối, nhưng “báo khống” lên đến 36 mét khối chất thải.
hien-trang-be-phot-3-1635137621.jpg
Hiện trường bể phốt nhà anh T

Anh T trú tại đường Võ Chí Công được người quen giới thiệu và cho số điện thoại liên lạc với một đơn vị chuyên thực hiện hút bể phốt. Sau khi liên lạc và mời bên làm dịch vụ đến khảo sát và lên phương án hút bể, có hai thanh niên bên đơn vị dịch vụ nhanh chóng đến khảo sát và thỏa thuận chi phí thực hiện.

Công việc khảo sát diễn ra nhanh chóng. Hai thanh niên tỏ ra rất thành thạo công việc, người kiểm tra xung quanh vị trí bể phốt, người xem vị trí để đỗ xe chuyên dụng. Chỉ vài phút công việc khảo sát hoàn thành, đơn giá được họ đưa ra là 650.000đ/mét khối, số tiền phải thanh toán căn cứ theo đồng hồ đo của bên cung cấp dịch vụ. Do cần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình để đưa vào hoạt động, đồng thời cũng nghĩ công việc vất vả, phải tiếp xúc với chất thải, không khí ô nhiễm nên anh T chấp thuận mức giá đưa ra.

20 phút sau, xe chuyên dụng đã lùi vào vị trí như đã định, các công nhân lành nghề, độ tuổi ngoài đôi mươi, thoăn thoắt gỡ các ống dây to bằng cổ chân dẫn đến vị trí bể phốt, chỉ sau vài phút mọi thứ đã ở vị trí sẵn sàng cho công việc, “chỉ còn đợi hạ lệnh triển khai”.

Một thanh niên trong nhóm thông báo cho anh T mọi việc đã sẵn sàng, “mời anh ra kiểm tra đồng hồ trước khi thực hiện công việc”. Anh T và một thợ xây cùng ra xe để kiểm tra đồng hồ. Người thanh niên nhanh nhẹn bật đèn pin từ chiếc điện thoại soi lên chiếc đồng hồ ở sau xe trông như chiếc nhiệt kế to tướng với các vạch đo độ mà các gia đình thường dùng khi có người bị sốt, rồi giới thiệu dõng dạc: “mỗi 1 vạch ở đây thể hiện bằng 1,5 mét khối, tổng cộng có 10 vạch; thùng xe chứa được tối đa 15 mét khối; hút được bao nhiêu sẽ tính tiền bấy nhiêu”. Anh T không mảy may nghi ngờ gật đầu đồng ý.

Sau gần 30 phút làm việc cần mẫn cùng tiếng ầm ỹ của chiếc xe chuyên dụng, một thanh niên vào báo cho anh T biết đã hút đầy 01 xe; anh T lúc này hơi ngạc nhiên vì trước đó đã cùng với tổ thợ xây khảo sát và nhận định “cùng lắm là 5-6m3 thôi”. Hai người nhìn nhau phân vân, bởi là nhà mua lại nên cũng không nắm chắc, anh T lên tiếng: “Sao bể phốt này nhiều chất thải quá vậy? Ban đầu chúng tôi chỉ tính 5 đến 6 mét khối là hết cỡ”. Một thanh niên trong nhóm dịch vụ tỏ vẻ hiểu biết hơn lên tiếng “Chắc gia chủ nhà này ngày xưa xây bể to để sử dụng một lần và mãi mãi không phải hút phốt nên mới làm to như vậy; bể phốt này chắc phải ăn rộng đến quá nửa căn nhà này!”. Anh T và người thợ xây thấy cũng có lý, “có thể là như vậy vì mình có biết bể phốt này xây to thế nào đâu, hãy đợi xem kết quả hút phốt thì sẽ biết”.

Lại một xe nữa đã đầy mà vẫn chưa hút xong, anh T sốt ruột. Theo tính toán của anh, số tiền hút phốt giờ đã lên đến gần 20.000.000đ. Vượt xa con số ước tính ban đầu của anh, chỉ khoảng 3 đến 4 triệu đồng.

chung-tu-chuyen-tien-2-1635137602.jpg
Chứng từ chuyển tiền lần 1
chung-tu-chuyen-tien-1635137591.jpg
Chứng từ chuyển tiền lần 2

Một lúc sau, một thanh niên chạy vào báo với anh T công việc đã hoàn thành; đã hút hết bể phốt và xả nước rửa sạch, mời anh ra kiểm tra đồng hồ để làm căn cứ thanh toán. Lúc này đã gần 9 giờ tối, cơn đói cồn cào, cơ thể mệt mỏi, sau một ngày làm việc căng thẳng không còn muốn nghĩ gì nữa, chỉ mong được về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi. Anh T chậm chạp bước ra chiếc xe chuyên dụng cùng anh thợ xây xác nhận số đo đồng hồ; anh T đếm được 4 vạch, 4 nhân với 1,5m3 được 6 mét khối nữa. Vậy là tổng khối lượng hút được theo đồng hồ của xe thể hiện là 36 mét khối. Trời ơi, sao hút phốt mà cũng tốn kém quá vậy! Biết làm thế nào bây giờ! Giá thuê đã thỏa thuận rồi, công việc thì cũng đã thực hiện xong!

Anh T thầm nghĩ, “Mấy công nhân này đều trẻ, khỏe, đẹp trai nhìn như mấy tài tử điện ảnh mà chăm chỉ làm việc, chẳng nề hà công việc trong môi trường độc hại này thật đáng ngưỡng mộ, đúng là thế hệ trẻ bây giờ làm việc theo tác phong thời đại công nghiệp”.

Nghĩ vậy, anh T nhanh chóng thực hiện các thủ tục chuyển tiền vào tài khoản của bên thực hiện dịch vụ. Sau khi xác nhận tiền đã vào tài khoản, hai thanh niên đi sau cùng xin phép ra về và không quên chào khách hàng một cách rất thân thiện “Chúng em về nhé! Chào các anh!”

Sáng ngày hôm sau, cấp trên chỉ đạo phá tường bể phốt để kiểm tra xem sao, ông nói: Chắc mấy đứa chúng mày bị lừa rồi! Mấy anh thợ xây nhanh chóng đập tường thành bể, anh T lo lắng, hồi hộp quan sát.

Mấy anh thợ lấy thước dây ra đo: chiều dài bể 1,9 mét, chiều rộng 1,2 mét, chiều cao 1,2 mét. Theo kích thước đo được tính ra bể phốt chỉ có thể tích 2,7 mét khối. Vậy mà hôm qua sao hút được đến 36 mét khối? Bị lừa rồi!

Vụ hô biến một thành 10 đã được trình báo lên các cơ quan chức năng, công an Quận Tây Hồ đã nắm được sự việc và chỉ đạo giải quyết, với mong muốn xử lý nghiêm minh hành vi lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tiền; răn đe các đơn vị, cá nhân thực hiện các hành vi tương tự để bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Vụ việc trên còn là lời cảnh báo đến người dân Thủ Đô cần cảnh giác khi thuê các đơn vị thực hiện dịch vụ này để tránh bị lừa mất tiền oan./.

Trường Giang