Mong ngày anh trở về!

“Tôi mong từng ngày được nhận lại di vật của anh tôi, để được đón anh về, dù chỉ là một mảnh xương nhỏ, để anh được yên nghỉ cạnh người thân trong lòng đất mẹ, sau bao năm nằm lại nơi chiến trường xa xôi” đó là ước nguyện đã kéo dài 58 năm của em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Hội.
Mong ngày anh trở về!
Ông Nguyễn Bảo Hòa xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa cũ, nay là khu phố 2, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa là em trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Hội. (Ảnh: Viết Huy)

Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Bảo Hòa (65 tuổi, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa cũ, nay là khu phố 2, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) là em trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Hội vào một ngày hè nắng oi. Thế nhưng, trên khuôn mặt của ông Hòa cùng gia đình lại ánh lên những tía sáng của niềm vui, hy vọng và sự hứng khởi.

Bởi trên những khuôn mặt ấy, niềm vui khi được biết, ngày 10/7 vừa qua, gia đình liệt sĩ Trần Văn Phú - Trung đội trưởng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 90, Sư đoàn 324 đã được phía Mỹ trao lại bộ hồ sơ cùng một số di vật chiến tranh. Bộ hồ sơ của liệt sĩ Trần Văn Phú có danh sách của 28 đồng đội đi kèm, trong đó có tên liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, hy sinh khi mới 18 tuổi (1949 – 1967) quê quán tại Thiệu Dương, Thanh Hóa.

Mong ngày anh trở về!
Giấy báo tử liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, hy sinh khi mới 18 tuổi (1949 – 1967) quê quán tại Thiệu Dương, Thanh Hóa. (Ảnh: Viết Huy)

Gạt đi giọt mồ hôi trộn lẫn nước mắt lăn dài trên má, ông Nguyễn Bảo Hòa xúc động kể, anh trai tôi, liệt sỹ Nguyễn Văn Hội là con thứ hai trong gia đình có sáu anh, chị em. Khi anh hy sinh, ông Hoà mới chỉ bốn tuổi, nên ký ức về anh trai hầu như không có. Những câu chuyện về người anh hiền lành, chịu thương chịu khó ông chỉ nghe qua lời kể của cha mẹ trong những câu chuyện thường ngày….

Hút một hơi thuốc lào thật dài rồi ông Hòa trầm tư kể tiếp, cuộc sống khi ấy rất khó khăn, gia đình đông con khiến cha mẹ ông phải bươn chải mưu sinh. Thương cha mẹ vất vả, anh trai của ông Hòa từng sang nhà người thân để phụ giúp việc gia đình. Năm 17 tuổi (1966), nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh trai tôi Nguyễn Văn Hội cùng lứa bạn bè cùng trang tuổi xung phong lên đường gia nhập quân ngũ.

Nhưng chỉ một năm sau, ngày 21/9/1967, trong lúc hành quân, đơn vị của anh bị máy bay địch ném bom. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội cùng nhiều đồng đội của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ác liệt.

“Gần 2 năm sau, bố mẹ tôi nhận được giấy báo tử của anh tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng không nhớ được gì nhiều, chỉ biết rằng, cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều,….

Thời gian đã 58 năm đã trôi qua, trong tâm trí tôi, khuôn mặt anh, hình dáng anh tôi được hiện lên qua những câu chuyện của cha, mẹ và người thân kể lại,…

Và cũng trong suốt ngần ấy thời gian qua, gia đình chúng tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng về ngày anh trai tôi là liệt sỹ Nguyễn Văn Hội được trở về với đất tổ quê nhà”. Ông Hòa xúc động nói.

Mong ngày anh trở về!
Đã 58 năm, ông Hòa chưa từng một ngày ngừng tìm kiếm thông tin người anh liệt sỹ hy sinh tại chiến trường miền nam. (Ảnh: Viết Huy)

Rồi tia sáng lại lóe lên trên trên đôi mắt của người em liệt sỹ sau bao nhiêu năm mòn mỏi đợi tin anh, ông Hòa cho hay, vừa qua khi nghe thông tin qua báo chí, ông được biết hồ sơ, di vật của 29 liệt sĩ, trong đó có anh trai của ông đã được phía Mỹ trao lại.

Ông Hòa nói: “Tôi mong từng ngày được nhận lại di vật của anh tôi, được đón anh về, dù chỉ là một mảnh xương nhỏ, để anh được yên nghỉ cạnh người thân trong lòng đất mẹ, sau bao năm nằm lại nơi chiến trường xa xôi"./.

Đăng ký đặt báo