Như trận cuối vòng bảng trước Thái Lan, sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng chật kín người hâm mộ đến cổ vũ và "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Đây là nguồn cổ vũ và động viên tinh thần lớn lao cho các cô gái Việt Nam trong trận bán kết được dự báo rất khó khăn trước một đối thủ mạnh, có lợi thế hơn hẳn về thể hình, thể lực, chiều cao, tốc độ và sức mạnh.
Sau tiếng còi khai cuộc, với những lợi thế vượt trội, các cầu thủ nữ Australia lập tức tràn lên tấn công, gây sức ép liên tục về phía khung thành thủ môn Kim Thanh.
Ngay phút thứ 6 của trận đấu, đội tuyển nữ Australia đã có bàn mở tỉ số. Từ pha tạt bóng của đồng đội, Keane băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh. 1-0 nghiêng về Nữ Australia.
Chịu bàn thua sớm, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nỗ lực dâng cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực, các cầu thủ Australia chơi áp sát, đá pressing tầm cao, tranh cướp bóng quyết liệt, cản phá các đợt tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam từ ngay phần sân nhà.
Phút 17, McKenna tung cú sút hiểm hóc tung lưới thủ môn Kim Thanh, nâng tỉ số lên 2-0 cho Australia. Chịu hai bàn thua liên tiếp, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn quyết tâm và nỗ lực tấn công, không chịu bỏ cuộc. Hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Bước sang Hiệp 2, các cô gái Việt Nam vẫn miệt mài tấn công nhưng tỏ ra bế tắc, không tìm được đường xuyên phá vào vòng cấm của đội tuyển nữ Australia. Các cầu thủ nữ xứ sở Kangaroo phòng ngự kỷ luật, bọc lót cho nhau rất kín kẽ, không để cho đội chủ nhà có cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Chloe.
Sự thua thiệt về thể hình, chiều cao và sức mạnh khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung luôn bị thua thiệt trong các pha tranh chấp bóng tay đôi.
Phải đến phút 88, đội tuyển nữ Việt Nam mới có bàn thắng do công của Bích Thùy. Sau một pha dốc bóng bên cánh phải, Bích Thùy tung cú sút căng đánh bại thủ môn Chloe, rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-2. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Ở trận bán kết còn lại, đội tuyển nữ Myanmar đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Thái Lan. Kết quả này đưa đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tái đấu với Thái Lan trong trận tranh Hạng Ba của giải đấu năm nay. Còn đội tuyển nữ Myanmar sẽ gặp lại đội tuyển nữ Australia trong trận chung kết.
Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung gửi lời tri ân tới cổ động viên bóng đá cả nước: "Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin cảm ơn người hâm mộ cả nước và Hải Phòng nói riêng đã cổ vũ cho chúng tôi. Đây là một trận đấu sôi nổi, hào hứng. Lâu rồi tôi mới được quay lại bầu không khí như thế này. Đội đã nỗ lực, cố gắng, đặc biệt trong hiệp thi đấu thứ hai. Sau trận bán kết chưa có kết quả tốt, chúng tôi động viên nhau phải cố gắng hết sức giành huy chương đồng. Thái Lan là đối thủ mà Việt Nam hiểu rõ, vì vậy toàn đội cần thi đấu chặt chẽ và nhập cuộc tốt để giành thắng lợi".
HLV Mai Đức Chung cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã động viên, cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu: "Điều đó giúp chúng tôi thêm nỗ lực, phấn đấu giành huy chương đồng để đáp lại sự quan tâm của Thủ tướng và người hâm mộ".
Cùng tham dự họp báo sau trận đấu với HLV trưởng Mai Đức Chung, tiền vệ Bích Thùy không giấu nổi cảm xúc khi trả lời phỏng vấn: "Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã tới sân cổ vũ, động viên chúng thôi thi đấu. Lúc này tôi rất buồn vì đã không có một trận đấu tốt như kỳ vọng. HLV Mai Đức Chung đã nhắc nhở chúng tôi rất nhiều. Toàn đội nhập cuộc không tốt, cá nhân tôi sẽ lấy lại tinh thần cho trận cuối cùng để nỗ lực giành huy chương đồng, đáp lại sự động viên của người hâm mộ cho toàn đội".
Trận tranh Hạng Ba giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 19/08 tới trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Tiếp đó, vào lúc 19h30 sẽ là trận chung kết MSIG Serenity Cup 2025 giữa đội tuyển nữ Myanmar và đội tuyển nữ Australia./.
Anh Đức - Kim Bằng