Tại điểm trung chuyển hàng hóa gần cao tốc Túy Loan - Hòa Liên trưa 11/10, hàng chục người thuộc các nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hối hả bốc xếp hàng hóa là các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm lên xe container.
Từ đây, chuyến xe này sẽ lên đường hướng về "rốn lũ" Bắc Ninh - một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11 (Matmo).
Chương trình lần này có sự tham gia của nhiều đơn vị, cá nhân hoạt động thiện nguyện như: Câu lạc bộ “Chuyến xe vạn tình”, “Bánh mì 0 đồng”…

Anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Chuyến xe vạn tình” cho biết: “Đây là chuyến hàng thứ hai mà cộng đồng thiện nguyện kêu gọi các mạnh thường quân, người dân ủng hộ để cứu trợ khẩn cấp cho các địa phương miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ”.
Trước đó, cộng đồng thiện nguyện này đã tham gia cứu trợ khẩn cấp tại vùng lũ sông Thương, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Trong đó, hỗ trợ ca nô chuyển hàng cứu trợ; tiếp tế nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, áo phao… cho người dân các vùng bị cô lập do lũ.
Đúng 16 giờ ngày 11/10, chuyến xe xuất phát, chở khoảng 40 tấn hàng của người dân Đà Nẵng gửi về đồng bào tỉnh Bắc Ninh. Hàng hóa là nước uống, mì gói, lương khô, bánh mì tươi, cơm cháy chà bông, bánh chưng đã hút chân không…
Đặc biệt là những thùng sữa tươi gửi tặng các em nhỏ và nhiều loại thuốc men cần thiết.
Dự kiến chuyến xe sẽ đến nơi lúc 14 giờ ngày 12/10. Tại điểm tập kết, thành viên các câu lạc bộ thiện nguyện sẽ đợi sẵn, nhận hàng và đi phát tận tay cho người dân vùng lũ.

Anh Thanh, một người hoạt động thiện nguyện nói: "Sau khi chúng tôi kêu gọi, nhiều tấm lòng hảo tâm chung sức, đồng lòng ủng hộ. Người gửi tiền để mua hàng hóa, người trực tiếp chở hàng tới. Chỉ trong vòng một ngày kêu gọi, hàng hóa đã chất đầy tại điểm thu nhận”, Sau chuyến xe về Bắc Ninh, các câu lạc bộ thiện nguyện sẽ không nhận thực phẩm ăn liền, thay vào đó kêu gọi các tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ gạo, những dụng cụ dọn dẹp vệ sinh, các vật phẩm để người dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Những ngày này, gian bếp của các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức (xã Đồng Dương) liên tục đỏ lửa. Với thông điệp “Miền Bắc vẫy gọi, miền Trung sẵn sàng, miền Bắc cố lên”, mỗi người góp sức để chế biến nên những phần thịt heo ngâm mắm, muối đậu gửi đến đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng thiên tai.
Trong vòng 2 ngày, Câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức chế biến được 400 hũ muối đậu và 400 hũ thịt ngâm mắm. Đây là thành quả từ kinh phí do các nhóm thiện nguyện gửi về và từ sự chung tay của những tấm lòng nhân ái hướng về miền Bắc.
Anh Phan Văn Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Phan Đức chia sẻ: “Cách đây một năm, tôi và các bạn tình nguyện viên đã tham gia cứu trợ tại miền Bắc sau bão số Yagi. Theo dõi thông tin thiên tai, thấy bà con bị ảnh hưởng quá nặng nề. Thấu hiểu nỗi khó khăn đó, chúng tôi mong muốn làm điều gì đó để đồng hành cùng bà con”.