Trong những ngày vừa qua, làng túc cầu trong nước và quốc tế, giới chuyên môn và truyền thông xôn xao về việc cựu tiền đạo huyền thoại Australia Harry Kewell đã nhận lời làm HLV trưởng CLB bóng đá Hà Nội. Đây là tin tức gây nhiều bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá trong nước và trên toàn thế giới.
Cựu tiền đạo Harry Kewell là một trong những huyền thoại của bóng đá Australia. Cùng với Tim Cahill, Mark Viduka và Mark Schwarzer, Harry Kewell là một trong những cầu thủ Australia vĩ đại nhất thi đấu tại giải vô địch hấp dẫn nhất hành tinh - giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League).
Tại giải Ngoại hạng Anh, Harry Kewell thi đấu cho hai câu lạc bộ nổi tiếng bậc nhất xứ sở sương mù là Leeds United (1995-2003) và Liverpool (2003-2008). Harry Kewell đã ghi tới 79 bàn sau 381 trận trên mọi đấu trường cho hai câu lạc bộ này. Anh cùng Liverpool vô địch Champions League (cúp C1 châu Âu) mùa giải 2004-2005, rồi đoạt Cúp FA mùa giải 2005-2006. Sau đó, Kewell sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Galatasaray 91 trận từ năm 2008 đến 2011.
Khi còn ở Leeds United, anh được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA vào năm 2000. Trên bình diện quốc tế, anh đã có 58 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 17 bàn thắng khi chơi cho đội tuyển Australia. Là một cầu thủ chạy cánh trái, đồng thời có khả năng chơi ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lùi, anh thường được giới truyền thông coi là "cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Australia", mặc dù sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng bởi chấn thương.
Năm 2012, Harry Kewell được vinh danh là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của Australia trong một cuộc bình chọn của người hâm mộ, cầu thủ và giới truyền thông Australia. Harry Kewell đã ghi một bàn thắng vào lưới Croatia, đưa Australia vào vòng loại trực tiếp của FIFA World Cup 2006, kỳ World Cup thứ hai của đội tuyển quốc gia Australia. Anh cũng là thành viên của Ủy ban Điều hành Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Australia.
Cho đến nay, Harry Kewell là cầu thủ Australia duy nhất từng chơi trong một trận chung kết UEFA Champions League, là thành phần của đội hình Liverpool giành chiến thắng trong trận chung kết UEFA Champions League năm 2005.
Với bề dày thành tích của một ngôi sao khi còn là cầu thủ, tuy nhiên, Harry Kewell lại khá lận đận trong sự nghiệp huấn luyện của mình.
Sau khi giải nghệ năm 2014, Harry Kewell đã 4 lần được bổ nhiệm làm HLV trưởng ở các giải hạng Tư của Anh, nhưng không mấy thành công. Đến tháng 12/2023, Kewell chuyển đến Nhật Bản để dẫn dắt CLB Yokohama F. Marinos, thay đồng hương Kevin Muscat. Tuy nhiên, anh cũng không đạt được thành công.
Với việc bất ngờ nhận lời dẫn dắt CLB bóng đá Hà Nội, Việt Nam được kỳ vọng có thể là điểm khởi đầu mới của Harry Kewell, giúp anh tái khởi động sự nghiệp huấn luyện, xây dựng niềm tin nơi cầu thủ và người hâm mộ bóng đá.
Sau chưa đầy hai tuần làm việc với các cầu thủ, tân HLV trưởng CLB bóng đá Hà Nội Harry Kewell đã có màn ra mắt giải vô địch quốc gia LPBank V.League 2025/26, thi đấu với đội đầu bảng CLB Ninh Bình trên sân nhà Hàng Đẫy tại lượt trận trận thứ 7.
Cựu tiền đạo của CLB Liverpool đã giúp các cầu thủ CLB Hà Nội chơi một trận đấu hay nhất kể từ đầu giải. Đại diện bóng đá Thủ đô như được thổi một luồng sinh khí mới. Các học trò của Harry Kewell đá nhanh hơn, áp dụng lối chơi tấn công tốc độ và rực lửa, chơi thực dụng. CLB Hà Nội chơi pressing toàn sân, đá áp sát và liên tục gây áp lực cực lớn lên khung thành thủ môn Văn Lâm.
Cột dọc và xà ngang đã 3 lần từ chối các bàn thắng của đội chủ nhà. Bên cạnh đó, ở trận đấu này, thủ môn Văn Lâm đã nhiều lần xuất sắc cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm của các học trò HLV Harry Kewell, từ chối các cơ hội ngon ăn của CLB Hà Nội.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội bóng của Harry Kewell đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. CLB Ninh Bình ghi liên tiếp 2 bàn để vươn lên dẫn trước đội chủ nhà 2-0. Lúc này, CLB Hà Nội mới tìm được bàn thắng. Phút 83, Văn Quyết tung cú sút căng dội cột dọc bật ra. Xuân Tú ập vào đá bồi, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Những phút cuối trận, dù nỗ lực hết sức nhưng đoàn quân của HLV Harry Kewell vẫn không thể xoay chuyển tình thế, chấp nhận kết quả thua chung cuộc 1-2.
HLV Harry Kewell đã được nếm trải những cung bậc cảm xúc ở trận đấu này, cảm nhận bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt tại Việt Nam và sức ép cực lớn cùng những khó khăn từ các trận đấu căng thẳng và quyết liệt tại V.League. Đây chắc chắn sẽ là một mùa giải không hề dễ dàng cho HLV người Australia.
Sau trận đấu, tân HLV trưởng CLB bóng đá Hà Nội chia sẻ: "Tôi cảm thấy hài lòng khi các cầu thủ đã tuân thủ lối chơi mà tôi mong muốn. Trận thua này khá đau đớn với chúng tôi. Nhưng đây là bóng đá. Chúng tôi phải quay trở lại tập luyện. Tập luyện chăm chỉ hơn để có kết quả tốt. Tôi hy vọng với sự hỗ trợ từ lãnh đạo CLB, Ban Huấn luyện và từ các cầu thủ, chúng tôi cam kết làm việc chăm chỉ nhất để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới"./.