Ngay từ giây đầu tiên của 21 giờ tối ngày 30/4, hàng loạt tiếng pháo hoa đã cất lên, kết hợp với tiếng la hét vui mừng của đông đảo người dân toàn Thành phố, tưng bừng mở màn cho đêm bắn pháo hoa đầy rực rỡ.
Được biết, tối qua pháo hoa đã được “trình diễn” trên 28 địa điểm bắn tầm thấp khắp toàn các khu vực Thành phố, đặc biệt 2 điểm bắn tầm cao tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và khu vực sông Sài Gòn là điểm thu hút số lượng người xem nhiều nhất, bởi chiếc view chiêm ngưỡng sự kết hợp trọn vẹn giữa pháo hoa với các toà nhà cao tầng - đại diện cho sự vững mạnh của Thành phố mang tên Bác.
Suốt 15 phút, người dân Thành phố không thể rời mắt trước bầu trời đầy sắc màu rực rỡ với nhiều hình dạng, kiểu mẫu cũng như sự đa dạng trong màn bắn pháo, cùng với đó là hàng triệu biểu cảm vui mừng thích thú, có cả sự xúc động khi trực tiếp chứng kiến pháo hoa trong ngày trọng đại này của Đất nước.
Chìm đắm trong không khí tự hào của chuỗi ngày dài “Concert Quốc Gia”, thứ mà người dân TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung đọng lại bên trong chính là sự tự hào, lòng biết ơn và hàng ngàn “tia lửa điện” tiếp thêm động lực cho thế hệ mai sau cùng nhau cố gắng phát triển Đất nước, khởi động thành công sự vươn mình của dân tộc.
Đêm pháo hoa 30/4 vừa là điểm bắt đầu châm ngòi niềm tin và sự khởi phát, vừa là điểm đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ không ngừng vươn lên của Đất nước, sự tự hào và vẻ vang nét đẹp của Hoà bình, chính thức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam thịnh vượng./.