Văn hóa - Thể thao Du lịch

Người dân Hà Nội náo nức "check in" đường hoa phong linh vàng rực

Đường hoa phong linh nằm trên con đường đi qua một khu đô thị thuộc địa phận quận Hà Đông (Hà Nội). Cứ mỗi độ cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm, hoa phong linh nở vàng rực khắp một góc trời đẹp như tranh vẽ, thu hút rất nhiều người dân Hà Nội và du khách ghé tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Hoa phong linh còn được gọi là cây chuông vàng hoặc cây chuông vàng núi. Đây là giống cây được trồng khá phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Phong linh là loại cây thân gỗ cứng, kích thước lớn, cao từ 2m-7m. Vào mùa khô cây sẽ bắt đầu rụng hết lá và nở hoa với những bông hoa vàng rực rất đẹp mắt. Do cây rụng hết lá, toàn thân cây sẽ được phủ hoàn toàn một màu vàng rực của sắc hoa, càng làm cho cây phong linh thêm phần rực rỡ, lôi cuốn du khách đến tham quan.

Tại Hà Nội, cây phong linh được một khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông trồng dọc một tuyến đường chạy ngang qua khu đô thị, kết hợp với một hàng hoa gạo ở giữa. Từ năm 2022, hoa phong linh tại đây bắt đầu nở hoa và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô và du khách nô nức tới tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Năm nay, ngay từ những ngày cuối tháng 2, hoa đã bắt đầu nở vàng rực cả một góc trời. Cuối tuần, thời tiết khô ráo, nắng ấm thuận lợi càng khiến người dân Hà Nội náo nức đổ về đây để tham quan và chụp những bức ảnh đẹp kỷ niệm. Đường hoa cũng thu hút sự chú ý của các phóng viên, nhà báo tới tác nghiệp cũng như các nhiếp ảnh gia tới sáng tác ảnh.

Những bông hoa phong linh bung nở vàng rực cả một góc trời. Màu sắc rực rỡ của những bông phong linh làm bừng sáng cả một con đường hoa.
Người dân Thủ đô nô nức kéo tới đây chụp ảnh lưu niệm.
Những người chụp ảnh còn mang theo nhiều đạo cụ chụp ảnh như thang gập, dù, túi xách, trang phục lộng lẫy,...
Mọi đạo cụ đều được huy động để có thể tạo ra những bức ảnh ấn tượng.
Hai bạn trẻ sắp đặt hoa và đạo cụ, tạo dáng chụp ảnh.
Đàn dân tộc cũng được mang tới khu vực hoa phong linh để làm đạo cụ chụp ảnh.
Một người dân thích thú chụp ảnh với đàn dân tộc bên đường hoa phong linh.
Duyên dáng, thướt tha trong tà áo dài bên hoa phong linh.
Người mẫu đứng trên thang cao để khuôn hình không bị vướng những người xung quanh.
Hai bạn trẻ chọn lựa những bức ảnh ưng ý nhất.

Cuối tuần là dịp mọi người được nghỉ ngơi, có cơ hội gặp gỡ, rất nhiều các nhóm, các đoàn các mẹ, các chị, các cô nô nức rủ nhau tới đây chụp những bức ảnh lưu niệm tập thể với hoa phong linh.

Cuối tuần nắng ấm, thời tiết thuận lợi cũng là dịp để các gia đình cho các em nhỏ ra ngoài vận động, vui chơi, nô đùa và chụp cho nhau những bức ảnh kỷ niệm gia đình.

Ông bố trẻ vừa trông hai con nhỏ vừa làm nhiệm vụ chụp ảnh cho vợ.
Cả gia đình cùng xem lại những bức ảnh vừa chụp.
Em nhỏ cũng được huy động làm thợ chụp hình.
Một em nhỏ tạo dáng chụp hình cho người thân.
Một em bé tập đi trong nắng ấm chiều xuân.
Em bé trong vòng tay dìu dắt của mẹ.
Chập chững những bước đi đầu đời.
Các câu lạc bộ khiêu vũ, yoga,... cũng nhân dịp này tụ tập biểu diễn
Những bông hoa gạo đầu tiên cũng đã bắt đầu bung nở, báo hiệu một mùa hoa gạo đỏ rực Tháng Ba sắp tới gần.
Càng về chiều, trời dịu nắng, lượng người đổ về đường hoa phong linh tham quan và chụp ảnh càng tăng cao.
Anh Đức