Ươm mầm đam mê từ những chậu sen đá nhỏ

Từ vài chậu sen đá trồng chơi, chị Trần Phương Linh (Linh’s Garden, Cần Thơ) đã biến đam mê thành con đường khởi nghiệp xanh, lan tỏa tình yêu thiên nhiên và lối sống tích cực.
2-1762925965.jpg
Không gian trồng sen đá mang lại cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên. (Ảnh Ngọc Thoại)

Từ thú vui nhỏ đến hành trình lập nghiệp xanh

Khởi đầu từ vài chậu sen đá mua về trồng thử, chị Trần Phương Linh, chủ vườn Linh’s Garden, không ngờ rằng thú vui giản dị ấy lại mở ra con đường lập nghiệp riêng. “Ban đầu chị chỉ trồng chơi thôi, rồi có người hỏi mua. Từ mấy chậu đầu tiên đó, chị mới bắt đầu nhập thêm để bán,” chị kể, nở nụ cười hiền. Năm 2017, chị bắt đầu trồng sen đá khi còn là sinh viên ngành Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ. Ngày thường chị đi học, cuối tuần về quê Vĩnh Long chăm cây, chụp ảnh đăng bán online.

Những ngày đầu, chị Linh gặp nhiều khó khăn. Vốn ít, cây chết nhiều vì chưa biết cách chăm. Nhưng chị không bỏ cuộc. Mỗi lần cây hư, chị lại tìm hiểu lý do rồi trồng lại. Dần dần, chị học được cách trộn đất, tưới nước, che nắng cho phù hợp với khí hậu miền Tây. Từ vài chậu đầu tiên, vườn cây của chị bắt đầu xanh tốt hơn, và chị càng thêm yêu công việc mỗi ngày.

Nhờ tình yêu với cây và sự bền bỉ, những chậu sen đá đầu tiên đã bén rễ, rồi khách hàng tìm đến ngày một nhiều. Hiện nay, vườn Linh’s Garden có hơn 200 loại sen đá và xương rồng, diện tích hơn 230m², trong đó khoảng 100m² dành cho khu trồng chính. Mỗi sáng, chị Linh bắt đầu ngày mới trong khu vườn nhỏ. Chị tưới nước, cắt tỉa lá, rồi đóng gói từng chậu sen đá gửi cho khách. Công việc quen thuộc nhưng mang lại cho chị cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Nhìn cây lớn lên mỗi ngày, chị thấy vui và thêm yêu công việc mình đang làm.

3-1762926028.jpg
Vườn sen đá được chị chủ chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày. (Ảnh Ngọc Thoại)

Ươm mầm đam mê, hướng đến tương lai bền vững

Với chị Linh, sen đá, xương rồng không chỉ là sản phẩm cây cảnh mà còn là biểu tượng của sức sống bền bỉ và tinh thần tích cực. Hiện tại, chị kết hợp tự nhân giống 20% và nhập hàng 80% từ các nhà vườn uy tín như Sa Đéc và Đà Lạt. “Quan trọng là phải thuần lại cây cho quen khí hậu miền Tây. Làm nghề này phải hiểu cây như hiểu chính mình,” chị nói. Khách hàng của chị chủ yếu là sinh viên, nhân viên văn phòng và những người yêu thích thiên nhiên. Họ đến vườn không chỉ để mua cây mà còn tìm kiếm cảm giác thư giãn, bình yên. “Sen đá là món quà nhỏ mà chứa nhiều ý nghĩa. Nó nhắc mình sống chậm lại, trân trọng từng điều bình dị,” chị chia sẻ.

Các sản phẩm tại vườn có giá dao động từ 7.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng, phù hợp cho cả người mới chơi lẫn người sưu tầm. Trung bình, vườn đón khoảng 500–700 lượt khách mỗi tháng và 200–300 đơn hàng online, mang lại thu nhập 20–30 triệu đồng/tháng một kết quả đáng tự hào của câu chuyện khởi nghiệp trẻ nơi miền Tây. Không dừng lại ở đó, chị còn mở rộng mô hình với các loại cây phong thủy, kiểng lá như kim ngân, ngũ gia bì, hồng phát lộc, cau tiểu trâm…, đa dạng hóa sản phẩm và khuyến khích cộng đồng trồng cây sống xanh.

Với chị, thành công lớn nhất không nằm ở doanh thu mà là niềm hạnh phúc khi nhìn thấy cây và người cùng lớn lên. “Chỉ từ một chiếc lá rụng, nếu mình biết ươm, nó vẫn mọc thành cây mới. Cũng như ước mơ vậy chỉ cần kiên trì, nó sẽ nảy mầm,” chị nói. Chị gọi đó là triết lý “Ikigai” tìm thấy niềm vui và giá trị sống trong công việc mình yêu thích. Với Linh’s Garden, chị không chỉ gây dựng một thương hiệu cây cảnh mà còn gieo mầm tinh thần khởi nghiệp xanh, lan tỏa lối sống chậm, sống xanh và sống hạnh phúc giữa nhịp sống đô thị.

Đăng ký đặt báo