Các danh hiệu Á hậu được trao cho những thí sinh nổi bật gồm: Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Ngân, Á hậu 2 Lê Thị Thu Trà, Á hậu 3 Đinh Y Quyên và Á hậu 4 La Ngọc Phương Anh.
Lớn lên trong gia đình: Cha làm thợ hồ, mẹ từng bán vé số hơn 20 năm
Yến Nhi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động ở vùng quê Đắk Lắk. Cha cô làm thợ hồ, mẹ từng bán vé số hơn 20 năm, gần đây theo cha làm phụ hồ để tăng thu nhập. “Thường thì ba mẹ chọn đi làm xa nhà vì làm xa được cao hơn một, hai trăm ngàn mỗi ngày. Ở quê thì không kiếm được nhiều”, Yến Nhi chia sẻ.
Tân Hoa hậu cho biết, dù hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ vẫn cố gắng lo cho các con đầy đủ. Là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em, Yến Nhi được cha mẹ thương yêu, che chở, không phải làm việc nặng. Tuy nhiên, chính sự hy sinh âm thầm đó đã trở thành động lực để cô nỗ lực học tập, vươn lên.
Gia đình cô cũng trải qua nhiều biến cố về sức khỏe. Mẹ từng phải nhập viện phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng từ vòng tránh thai. “Đến khi đưa mẹ đi khám, bác sĩ cho biết vùng trên đã bị áp xe, bắt buộc phải phẫu thuật với chi phí lên tới 20–30 triệu đồng, đúng thời điểm tôi đang dự thi Miss Grand Vietnam”, Yến Nhi kể.
Cha cô mắc bệnh dị ứng da nghiêm trọng, mỗi tháng phải tiêm thuốc chống dị ứng. Bác sĩ cảnh báo nếu tiêm nhiều sẽ gây nguy cơ mục xương. Gần đây, ông phát hiện thêm bệnh khác cần phẫu thuật, nhưng vì sợ tốn kém, ông quyết định không đến bệnh viện dù con gái tha thiết khuyên đi khám.
“Tôi đang cố gắng, thi xong sẽ đi làm ngay để có tiền đưa ba đi xét nghiệm và điều trị”, Yến Nhi chia sẻ đầy xúc động.
Dù gian nan, ba mẹ cô vẫn luôn động viên, ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ. Trong đêm chung kết, cả gia đình gồm cha mẹ, anh chị em, cô bác... đã bắt xe vào TP.HCM để theo dõi, cổ vũ Yến Nhi – trở thành điểm tựa tinh thần lớn giúp cô tỏa sáng trên sân khấu.
Từ nhân viên phục vụ tiệc cưới đến sàn runway chuyên nghiệp
Bất chấp sự ngăn cản ban đầu của gia đình vì điều kiện kinh tế eo hẹp, Yến Nhi vẫn kiên quyết rời quê để vào TP.HCM học đại học. “Sau hai tháng đấu tranh, tôi được phép vào TP.HCM. Tháng 8/2022, trước khi nhập học một tháng, tôi bắt xe vào thành phố để khảo sát môi trường và tìm việc làm thêm”, cô kể.
Khác với nhiều sinh viên được gia đình chu cấp, Yến Nhi phải tự trang trải toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt. Cô thuê phòng trọ với giá 2,5 triệu đồng/tháng – nơi cô đã gắn bó từ ngày đầu đến nay.
Cô học dày đặc để kịp tốt nghiệp vào cuối năm 2025, mỗi kỳ đăng ký từ 9–10 môn, học 4–5 ngày mỗi tuần, có ngày kéo dài từ 6h sáng đến 16h chiều. Ngoài giờ học, Yến Nhi tranh thủ làm đủ công việc: phục vụ tiệc cưới, làm mẫu ảnh, catwalk, hay bất kỳ công việc nào phù hợp với khả năng.
Thu nhập từ các công việc bán thời gian giúp cô “đóng tiền học và xoay sở sinh hoạt phí”. Sau khi lọt top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, cô có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với sàn diễn thời trang, thu nhập ổn định hơn, nhờ đó có thể phụ giúp gia đình khi cần thiết.
Lối sống kỷ luật và nghị lực vượt khó của Tân Hoa hậu
Dù bận rộn, Yến Nhi vẫn duy trì nếp sống kỷ luật. Cô ăn uống đầy đủ ba bữa, tự nấu ăn nhờ được mẹ dạy từ nhỏ. “Từ năm lớp 4, tôi đã bắt đầu nấu ăn. Dù về muộn cỡ nào, tôi vẫn chuẩn bị được bữa ăn cho mình”, cô kể.
Việc chăm sóc da của cô cũng tối giản: “Tôi chỉ dùng nước tẩy trang, sữa rửa mặt và tuýp rau má 30.000 đồng. Tôi biết mình chưa có điều kiện để dùng mỹ phẩm đắt tiền, nên chừng đó là đủ”.
Quãng thời gian sống tự lập ở thành phố đã rèn luyện cho Yến Nhi tính kỷ luật, khả năng thích nghi và tinh thần trách nhiệm – điều mà không phải bạn trẻ nào ở tuổi 20 cũng có được. “Nhìn lại, tôi cũng thấy khâm phục bản thân. Một mình sống ở TP.HCM, tôi luôn tự nhủ phải có trách nhiệm với chính mình và gia đình”.
Yến Nhi tự nhận mình là người điềm tĩnh, kiên nhẫn, biết đặt mục tiêu dài hạn thay vì nôn nóng thành công. Nỗi sợ lớn nhất của cô không phải là thất bại, mà là bỏ cuộc: “Nếu mình bỏ cuộc, mọi thứ coi như công cốc. Còn nếu đi tiếp, dù chậm, vẫn có cơ hội”, cô nói.
Sau vương miện: Trách nhiệm với cộng đồng và gia đình
Chia sẻ về lần trở lại Miss Grand Vietnam, Yến Nhi chỉ gói gọn bằng hai từ: “Tự tin”. “Tôi tin vào bản thân, nhưng không nghĩ rằng quay lại là để giành giải. Tôi chỉ mong mọi người công nhận rằng cô gái năm trước bình thường, nay đã khác hẳn. Tình cảm từ khán giả, báo chí, anh chị em trong cuộc thi đã là phần thưởng rực rỡ với tôi”.
Ngay sau đăng quang, điều đầu tiên Yến Nhi nghĩ đến không phải là danh hiệu, mà là trách nhiệm. Cô dự định trích một phần tiền thưởng để làm thiện nguyện, quyên góp cho những cộng đồng đang cần, đồng thời dành 10–20% để lo chi phí khám chữa bệnh cho cha mẹ.
“Dù còn là sinh viên, chưa nhiều kinh nghiệm xã hội, tôi hiểu rõ trọng trách của một hoa hậu. Sau vương miện, mình phải sống có ích, hướng về cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đó là trách nhiệm lớn nhất nếu tôi được trao cơ hội”, Yến Nhi chia sẻ.
Hành trình của Nguyễn Thị Yến Nhi – từ một cô sinh viên sống trong phòng trọ nhỏ, làm phục vụ tiệc cưới để mưu sinh, đến ngôi vị hoa hậu danh giá – là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của ý chí, sự nỗ lực và khát vọng vượt lên hoàn cảnh.
Đó cũng là thông điệp tích cực mà Miss Grand Vietnam 2025 đã lan tỏa: Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở ngoại hình, mà ở bản lĩnh sống, tinh thần cống hiến và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.