Quảng Ninh: Khách du lịch ấn tượng trước “sắc màu văn hóa chạy trên sân cỏ”

Sáng 3/12, tại sân bóng thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Ban Truyền hình tiếng dân tộc – VTV5 và UBND xã Bình Liêu tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 – Cúp VTV5.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số.

z7287492699905-b0c27751bf5f5c5d37639cdd9dc18454-1764741085.jpg
Ban tổ chúc trao cờ lưu niệm trước giải đấu cho các đội tham gia (Ảnh: BTC cung cấp).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025, Cúp VTV5 "không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là ngày hội đoàn kết, nơi những giá trị truyền thống của bà con được thổi vào một tinh thần mới – tinh thần mạnh mẽ, tự tin và đầy khát vọng của những người phụ nữ vùng cao".

Ông nhấn mạnh, từ bao đời nay, phụ nữ các dân tộc thiểu số gắn bó với ruộng nương, khung cửi và núi đồi. “Chính những đôi tay khéo léo, đôi chân thoăn thoắt ấy hôm nay tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ, mang theo sắc màu bản địa và niềm kiêu hãnh dân tộc,” ông nói. Thông qua giải đấu, tỉnh mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào luyện tập thể thao và thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng.

z7287492728174-d6ed3311b5847bee60cd798f2f6f2252-1764741086.jpg
Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc giải đấu (Ảnh: BTC cung cấp).

Giải bóng năm nay quy tụ 8 đội bóng nữ với 130 vận động viên đến từ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang, thi đấu theo thể thức 7 người, chia làm 2 bảng với 15 trận đấu diễn ra liên tục từ ngày 03 đến 07/12. Các nữ cầu thủ mang trang phục truyền thống của dân tộc Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Dìu, Tày… tạo nên không gian thể thao gắn với bảo tồn văn hóa vùng cao – điểm độc đáo hiếm thấy ở bất kỳ giải đấu nào trong nước.

Theo Ban tổ chức, giải đấu là sân chơi lành mạnh, góp phần gắn kết cộng đồng, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia hoạt động xã hội; đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh bản sắc dân tộc và quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch Bình Liêu – “thiên đường trắng” của Quảng Ninh.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn giữa đội Bình Liêu (Quảng Ninh) và Hòa An (Tuyên Quang) diễn ra sôi nổi, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5.

z7287492920495-301abaabcdab928cb0925350934caea3-1764741086.jpg
Các trận đấu của chị em diễn ra một cách sôi nổi, kịch tính không kém các trận đấu bóng đá nam chuyên nghiệp (Ảnh: BTC cung cấp).

Sự kiện không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn gây tò mò, thích thú cho nhiều du khách khi lần đầu được chứng kiến một “lễ hội bóng đá” mang màu sắc văn hóa đặc biệt.

Chị Maria Lopez (Tây Ban Nha), du khách đang trải nghiệm du lịch Bình Liêu, chia sẻ trong sự ngạc nhiên: “Tôi từng xem nhiều giải bóng đá nữ, nhưng đây là lần đầu tôi thấy các cầu thủ chơi bóng trong chính trang phục truyền thống của họ. Màu sắc, hoa văn và cách họ di chuyển trên sân tạo nên cảm giác như một lễ hội văn hóa sống động. Tôi thực sự bất ngờ và xúc động.”

Nhiều khách du lịch trong nước cũng cho biết họ không nghĩ một trận đấu bóng đá lại có thể trở thành điểm nhấn du lịch.

Anh Nguyễn Văn Hoà (Hà Nội), người đang có chuyến trekking Bình Liêu, hào hứng nói: “Tôi đi để ngắm núi rừng, nhưng lại bất ngờ bắt gặp giải bóng đá độc đáo như thế này. Tiếng reo hò vang lên giữa không gian vùng cao khiến trải nghiệm của tôi thật đặc biệt. Đây là cách quảng bá văn hóa rất tự nhiên và hiệu quả.”

z7287492841263-a5dc7045592f13d3dc228adb76aaec6e-1764741361.jpg
Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng giải đấu vẫn thu hút nhiều khách tham quan du lịch, người dân địa phương đến cổ vũ (Ảnh: BTC cung cấp).

Trong khi đó, chị Keiko Yamamoto (Nhật Bản),  du khách yêu thích văn hóa bản địa lại ấn tượng với tinh thần của các nữ vận động viên: “Họ rất mạnh mẽ, tự tin và tràn đầy năng lượng. Tôi cảm nhận được sự tự hào của họ khi mang văn hóa dân tộc lên sân cỏ”.

Với du khách, giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là hoạt động góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa – du lịch Bình Liêu dịp cuối năm. Hình ảnh những nữ vận động viên trong trang phục truyền thống thi đấu giữa không gian núi rừng hùng vĩ tạo nên trải nghiệm khó quên.

Sự kết hợp giữa thể thao – văn hóa – du lịch được kỳ vọng tiếp tục đưa Bình Liêu trở thành điểm đến đặc sắc, khác biệt, nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét hơi thở cuộc sống của đồng bào vùng cao qua từng khoảnh khắc trên sân cỏ.

Đăng ký đặt báo