
Hàng nghìn người bị cô lập, sống trong cảnh “3 không”
Nhiều ngày trôi qua kể từ khi cơn lũ lớn tràn qua, trung tâm TP Thái Nguyên vẫn chưa thể trở lại nhịp sống thường nhật. Nước rút chậm, bùn đất, rác thải phủ kín đường phố, trong khung cảnh hoang tàn ấy là những con người đang gắng gượng từng ngày giữa thiếu thốn, cô lập và đau thương.

Tại nhiều tuyến phố thuộc trung tâm thành phố, đặc biệt là phường Phan Đình Phùng, nước vẫn ngập sâu. Người dân không thể di chuyển, phải dùng thuyền hoặc tự chế các phương tiện để tìm đường sống giữa biển nước. Có nơi, cả gia đình chỉ có thể "trốn tạm" trong tầng hai, tầng ba của ngôi nhà đã ngập gần tới trần tầng một.
Dưới làn nước đục ngầu là hàng tấn rác thải trôi nổi, bốc mùi nồng nặc, một số hộ dân vì không còn lựa chọn nào khác, buộc phải sinh hoạt ngay trên nền nước ô nhiễm ấy. Không điện, không nước sạch, không đủ lương thực, những con người ấy đang sống qua ngày bằng mì tôm sống, bằng hy vọng mong manh vào những chuyến đò cứu trợ không biết khi nào mới tới.

Giữa những con ngõ sâu hun hút, nước ngập quá ngực, những bước chân không mỏi của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Thủ đô (Tiểu đoàn D2, E22) đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng trăm hộ dân bị cô lập.
Từ sáng 8/10 đến nay, anh Tuấn Khải, cán bộ Tiểu đoàn D2 Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Thủ đô và đồng đội vẫn miệt mài lội nước, đem đồ cứu trợ, nước sạch cho người dân, mỗi chuyến đi là một lần thách thức với dòng nước chảy xiết, rác và nguy cơ nhiễm bệnh rình rập. Thế nhưng, anh Khải cùng lực lượng CSCĐ Thủ đô vẫn hàng ngày lội nước đem đồ ăn, nước uống tới cho bà con khu vực bị cô lập.



Anh Khải cho biết thêm: “Có một số khu vực nước ngập đến cổ người, rất khó để di chuyển cứu trợ người dân, một số khu vực ngóc ngách thì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi nhiều cống rãnh trong khi mực nước hiện tại vẫn dâng cao không thể nào dự tính được chuyện gì xảy ra”.

Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ đã đến hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số hộ vẫn không muốn rời nhà vì lo sợ mất tài sản, nên đành phải chịu cảnh thiếu thốn.
Trong căn nhà bùn đất bám dày, chị Hương (đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng) mệt mỏi vừa dọn dẹp vừa nói: “Nước đã rút khỏi tầng một, nhưng đường vẫn ngập. Cả nhà không biết bao giờ mới đi lại được”.

Chị Hương cho biết thêm, từ sáng ngày 8/10, khi mực nước bắt đầu hạ, gia đình chị đã cật lực dọn dẹp. Bùn ngập đến mắt cá, rác bủa vây, mùi ẩm mốc nồng nặc, cửa hàng quần áo nhỏ là nguồn thu nhập chính giờ chỉ còn là những thùng hàng ướt sũng, mục nát.

Không riêng gì nội thành, các vùng ven sông Cầu tại Thái Nguyên cũng đang sống trong tình cảnh khốn khó. Tại Tổ dân phố Tiến Bộ, phường Trung Thành, hàng trăm ngôi nhà đã bị nước nhấn chìm, có nơi nước chỉ còn cách mái nhà khoảng 30cm.


Mỗi gia đình là một câu chuyện mất mát, tiếng máy phát điện lạch cạch vang lên khắp khu vực, người dân phải đối mặt với “3 không”: không điện, không nước sạch, không đồ ăn. Các hộ dân bồng bế nhau cùng gia súc, gia cầm lên các điểm cao, luôn sẵn sàng di tản nếu nước dâng trở lại.
Chị Nguyễn Thị Hồng (TDP Tiến Bộ, phường Trung Thành) cho biết, gia đình vốn sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản ven sông Cầu, nay lũ về nước sông dâng cao khiến cá theo dòng nước mà đi mất, coi như mất trắng. Rất nhiều đồ đạc của gia đình vẫn nằm dưới căn nhà, nước đã dâng gần chạm mái.

Chị Hồng nghẹn ngào: “Nước sông năm này dâng kỷ lục, bao nhiêu năm tôi chưa thấy có khi nào nước sông cao như thế này. Xung quanh khu ven sông này toàn sống bằng nghề nuôi trồng tôm cá, đánh bắt thủy sản, nước dâng như vậy coi như tiền bạc cũng theo dòng nước cuốn đi, chờ để khi nước rút xem nhà cửa còn được gì thì gỡ chút đó”.
Cũng theo một số người dân tại đây, nước đã bắt đầu có dấu hiện xuống 4cm, nhưng chưa biết diễn biến tình hình sắp tới ra sao.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình lũ hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Trung (Lạng Sơn) đã đạt đỉnh và có xu thế xuống dần. Mực nước sông Cầu tại Chã (Thái Nguyên) là 10,91m, > BĐ3 0,91m, có dấu hiệu mực nước đang xuống.
Tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) 7,37m, > BĐ3 1,07m, đang xuống; mực nước sông Thương tại Cầu Sơn là 16,67m, >BĐ3 0,67m, đang xuống; tại Phủ Lạng Thương là 7,43m, >BĐ3 1,13m, đang xuống; sông Trung tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) là 20,97m, > BĐ3 1,97m, đang xuống.

Sông Cầu (Hà Nội) tại Lương Phúc là 9,90m, trên BĐ3 là 1,90m, đang xuống; sông Cà Lồ (Hà Nội) tại Mạnh Tân là 9,58m, trên BĐ3 là 1,58m, đang xuống. Dự báo trong 12 giờ tiếp theo lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Trung tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3.
Thái Nguyên ước tính thiệt hại lên tới 4.000 tỷ đồng do mưa lũ
Theo báo cáo nhanh của Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến sáng 11/10, tổng số người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ lên tới 18 người, trong đó Thái Nguyên có số người chết cao nhất với 8 người thiệt mạng (06 người tử vong do lũ cuốn, 01 người mất tích và 01 người tử vong do sạt lở đất).

Về nhà ở, toàn vùng bị ảnh hưởng có tới 230.197 ngôi nhà bị ngập lụt, trong đó riêng tỉnh Thái Nguyên chiếm tới 200.000 căn, chiếm gần 90% tổng số nhà bị ngập trên toàn khu vực. Các địa phương khác cũng bị ản
Tính đến 7h sáng 11/10, số nhà còn ngập trên toàn khu vực đã giảm xuống còn khoảng 12.906 nhà, giảm hơn 51.600 căn so với báo cáo ngày 9/10. Tuy nhiên, tại Thái Nguyên, vẫn còn 783 căn nhà ngập sâu, trong khi Bắc Ninh còn hơn 6.300 căn, Hà Nội hơn 5.700 căn. hưởng nặng nề như Bắc Ninh (11.061 nhà), Cao Bằng (7.500 nhà), Hà Nội (8.186 nhà), Lạng Sơn (3.000 nhà), Tuyên Quang (332 nhà) và Sơn La (118 nhà).



Về nông nghiệp, toàn khu vực có 36.387 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hại nghiêm trọng. Mưa lũ cũng cuốn trôi hoặc khiến chết 13.054 con gia súc và lên tới 690.229 con gia cầm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân, đặc biệt tại các vùng chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp ven sông như Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Ninh.
Về hệ thống đê điều, ghi nhận 52 sự cố tại ba địa phương chính là Thái Nguyên (05), Bắc Ninh (41) và Hà Nội (06), tăng 09 sự cố so với ngày 9/10. Nhiều tuyến đê trọng yếu như đê Chã, đê Thái Nguyên, đê tả hữu Cầu, tả hữu Thương, tả Thương – Dương Đức và hữu Cà Lồ đã phải triển khai biện pháp đắp chống tràn với tổng chiều dài lên tới hơn 25km.
Tổng thiệt hại do mưa lớn và lũ sau bão số 11 gây ra tại các tỉnh, thành phố phía Bắc tính đến thời điểm báo cáo ước đạt 7.050 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề nhất, với con số lên tới 4.000 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại toàn khu vực.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết các xã Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang và một số khu vực khác mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.
Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên,… cùng nhiều ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ người dân, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Để đảm bảo kịp thời ứng phó với lũ trên sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên đã huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích,… gia cố tuyến đê bằng bao tải cát, đất chống tràn với tổng chiều dài 3,5km. 9 vị trí đùn sủi trên tuyến đê Hà Châu đã được xử lý.
UBND tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai phương án ứng phó, rà soát di dời người dân đến nơi an toàn.