Đi khắp nơi tìm chỗ sạc điện sau bão
Sau khi bão số 10 quét qua, tỉnh Hà Tĩnh rơi vào tình trạng mất điện diện rộng. Nhiều ngày nay, từ thành phố đến nông thôn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn khi không có điện, nước sinh hoạt bị gián đoạn, liên lạc cũng khó khăn.
Tại phường Thành Sen, hình ảnh hàng trăm người dân ôm theo điện thoại, pin dự phòng, quạt tích điện đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị và quán cà phê để tìm chỗ cắm sạc đã trở nên quen thuộc. Người đứng, người ngồi chờ hàng giờ liền, chen chúc quanh những ổ cắm điện ít ỏi.
“Ở nhà không còn điện để bật quạt, gọi điện thì máy sắp tắt nguồn, chúng tôi đành đi ra đây ngồi cả buổi mới sạc được,” chị Nguyễn Thị Hoa, người dân ở phường Thành Sen chia sẻ.
Ở các vùng nông thôn như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà…, tình cảnh còn khó khăn hơn. Nhiều hộ gia đình phải chạy xe máy hàng chục km ra trung tâm huyện hoặc tìm đến những nơi có máy phát điện để xin sạc điện thoại.
Những gia đình có máy phát nhỏ trong làng bất đắc dĩ trở thành “điểm cứu trợ” điện cho hàng chục hộ xung quanh.
Ông Nguyễn Văn Hiên (xã Thạch Hà) thở dài: “Ba ngày nay mất điện, cả làng tối om. Muốn liên lạc với con cháu ở xa, tôi phải mang điện thoại ra tận thị trấn xin sạc, đi về cũng mất cả nửa ngày.”
Trong khi lực lượng ngành điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố, nhiều gia đình vẫn phải “sống tạm bợ” trong cảnh thiếu thốn. Tối đến, ánh đèn pin, nến, đèn dầu lập lòe thay cho bóng điện, tiếng máy phát lạch cạch vang lên rải rác trong xóm. Người dân mong chờ từng ngày để cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Khổ sở vì vừa mất điện, vừa mất nước
Không chỉ thiếu điện, việc mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống của người dân Hà Tĩnh thêm phần khốn khó. Sau bão số 10, hàng trăm cột điện bị gãy đổ, nhiều đường dây cao thế đứt, trạm biến áp hư hỏng, khiến nhiều địa phương lâm vào cảnh mất điện diện rộng.
Hệ thống bơm nước ngưng trệ, giếng khoan không thể vận hành, hàng ngàn hộ dân phải chật vật tìm từng giọt nước cho sinh hoạt hằng ngày.
Ở nhiều thôn xóm, người dân phải đi gánh từng can nước từ giếng làng hoặc chờ xe chở nước về tiếp tế. Nhiều hộ có giếng sâu trở thành điểm xin nước cho cả xóm.
“Mấy hôm nay chúng tôi vừa phải tiết kiệm nước ăn uống, vừa không có nước tắm giặt, sinh hoạt vô cùng bất tiện,” bà Nguyễn Thị Thu ở xã Thạch Hà chia sẻ.
Chị Trần Thị Hường than thở: “Nhà có 5 người, ba hôm nay vừa mất điện, vừa mất nước. Ăn uống, tắm giặt đều rất khó khăn. Chúng tôi phải đi xin từng can nước về dùng tạm, mà nước xin được cũng chẳng đủ cho cả gia đình.”
Ở vùng nông thôn, mất điện không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn gây gián đoạn sản xuất. Những hộ nuôi lợn, nuôi gà lo lắng vì đàn vật nuôi thiếu quạt mát, thiếu nước uống. Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn cũng chật vật duy trì nguồn nước để vệ sinh chuồng trại, nhiều hộ phải thuê máy phát điện với chi phí cao.
“Nếu mất điện lâu nữa, đàn gà của tôi dễ bị chết ngạt vì nóng, chưa kể không có nước để uống và vệ sinh,” ông Nguyễn Văn Quang, một hộ chăn nuôi ở xã Thạch Hà, lo lắng.
Trong khi đó, ở thành phố, cảnh tượng chen chúc chờ sạc điện thoại, pin dự phòng tại các siêu thị, trung tâm thương mại vẫn tiếp diễn. Có người phải ngồi cả buổi, thậm chí mang cả quạt tích điện ra cắm nhờ. Nhiều người cho biết, không có điện nên cũng không thể bơm nước từ bể ngầm lên để dùng, dẫn tới cảnh “thiếu đủ đường” giữa mùa nắng nóng.
Theo thống kê sơ bộ, tại Hà Tĩnh có hàng trăm cột điện gãy đổ, nhiều tuyến đường dây điện hư hỏng nặng. Ngành điện lực đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố, song do phạm vi thiệt hại quá lớn, dự kiến việc cấp điện trở lại cho toàn tỉnh sẽ còn kéo dài nhiều ngày.
Trong lúc chờ đợi, người dân thành phố lẫn vùng quê đều phải tự xoay xở để duy trì sinh hoạt tối thiểu. Ánh đèn dầu, đèn pin thay cho bóng điện; từng can nước xin, nước gánh được chia nhau sử dụng tiết kiệm. Ai nấy đều mong mỏi điện, nước sớm được khôi phục để cuộc sống sau bão trở lại bình thường.