Điện lực Nghệ An và hành trình băng rừng, vượt suối, thắp sáng bản làng vùng lõm miền Tây xứ Nghệ

Những ngày qua, cán bộ cùng công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An trực tiếp băng rừng, vượt suối, tiếp cận những cụm dân cư vùng lõm điện để khảo sát, nghiên cứu và tìm giải pháp sớm đưa ánh sáng về với đồng bào.
597508892-3884361298374087-8713575704060599834-n-1765267343.jpg
Đoàn công tác Công ty Điện lực Nghệ An tìm giải pháp mang điện đến với đồng bào vùng cao.

Những ngày qua, giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cùng đoàn công tác các phòng ban chuyên môn trực tiếp băng rừng hiểm trở, vượt suối, đèo dốc dựng đứng để tiếp cận những cụm dân cư vùng lõm điện thuộc các bản Cha Nga, Xốp Dương, Nhọt Lợt, Phà Chiếng (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ) và bản Huồi Máy, xã Mường Quàng (huyện Quế Phong cũ) để khảo sát, nghiên cứu và tìm giải pháp khả thi nhất nhằm sớm đưa điện về với đồng bào.

Đường vào các bản vùng lõm vốn đã khó khăn, hiểm trở lại càng trở nên khắc nghiệt hơn sau những trận lũ quét gây sạt lỡ liên tiếp của hoàn lưu bão số 3, số 5 và số 10 trong năm 2025 vừa qua. Hầu hết các cung đường chỉ có thể di chuyển bằng đi bộ, trơn trượt và tiềm ẩn nguy hiểm với những phiến đá sắc nhọn nằm chực sẵn dưới chân. Những đoạn có thể di chuyển bằng xe máy là những khúc cua tay áo, một bên là vực sâu hun hút, một bên là góc núi dựng đứng cheo leo…

z7308531199610-d98ad49a06c2c9e29ef84fbf48f0158c-1765267356.jpg
Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An băng rừng, lội suối mang điện vào các bản làng.

Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An luôn xác định, hành trình đưa điện về các bản vùng lõm miền Tây Nghệ An chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Mỗi cung đường không chỉ là những đoạn đèo dốc hun hút, vách đá cheo leo hay khe suối hiểm trở, mà còn là sự thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, thời tiết và điều kiện kinh tế - xã hội. Có những đoạn đường chỉ vài trăm mét nhưng đoàn công tác phải mất hàng giờ để vượt qua vì sạt lở và đổ nát sau mưa lũ.

597507582-3884361491707401-4428451088020228113-n-1765267343.jpg
Hành trình đưa điện về các bản vùng lõm miền Tây Nghệ An chưa bao giờ là dễ dàng nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng, Công ty Điện lực Nghệ An đã từng bước mang miền tin, hi vọng đến với bà con dân bản.

“Nhưng điều chúng tôi nhìn thấy không chỉ là gian khó, mà còn là niềm mong mỏi của người dân, là ánh mắt kỳ vọng của bà con, là tiếng nói của chính quyền địa phương, và hơn hết là khát vọng được thắp sáng những bản làng nơi biên cương. Đó chính là động lực thôi thúc để cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An không bao giờ chùn bước.

Với mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An, nhiệm vụ đưa điện về các bản vùng lõm biên giới không chỉ là mục tiêu công trình, mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh đem ánh sáng, đem niềm tin và hy vọng về với những bản làng còn nhiều gian khó. Để trẻ em có ánh sáng học bài, để bà con có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, để mỗi người dân nơi biên viễn được tiếp cận kịp thời với đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và cơ hội phát triển kinh tế lâu dài”, ông Thành chia sẻ.

596521554-3884361058374111-3280964022735624730-n-1765267343.jpg
Điện - với bà con vùng biên không chỉ là tiện ích, mà là khát vọng đổi thay cuộc sống, là mong chờ của bao thế hệ.

Vùng biên viễn miền Tây xứ nghệ, nơi những bản làng cheo leo, ẩn sâu trong mây núi, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Người dân chỉ biết đến ngọn đèn dầu lập lòe trong đêm và một vài bóng đèn leo lét phát ra từ guồng nước của các gia đình sống gần suối. Điện - với bà con vùng biên không chỉ là tiện ích, mà là khát vọng đổi thay cuộc sống, là mong chờ của bao thế hệ.

Ngày đoàn công tác Công ty Điện lực Nghệ An về tới bản, bà con nắm chặt tay lãnh đạo Công ty, ánh mắt không giấu được niềm tin và xúc động. Ánh sáng điện trên những vùng rẻo cao ấy không chỉ xua tan bóng tối, mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống mới, nơi rừng núi không còn là rào cản của phát triển, nơi sự kết nối không còn đứt gãy bởi địa hình hiểm trở.

597544642-3884360481707502-6226304281739292538-n-1765267342.jpg
Người dân vui mừng cõng thiết bị lên núi, vui mừng chờ điện thắp sáng.

Mặc dù phía trước còn vô vàn khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An vẫn kiên định bước tiếp. Với họ, hành trình ấy có thể dài và nhiều gian nan nhưng là hành trình của trái tim, của trách nhiệm vì cộng đồng.

Bằng cách này hay cách khác, khi dòng điện sáng lên nơi những bản làng xa nhất, đó không chỉ là thành quả của công sức, trí tuệ và mồ hôi của người thợ điện, mà còn là niềm tin, là lời cam kết của Công ty Điện lực Nghệ An: “Dù ở nơi nào, dù gian nan đến đâu, chúng tôi vẫn quyết đem ánh sáng đến với bà con vùng phên dậu, rẻo cao xứ Nghệ”./.

Đăng ký đặt báo